Thursday, April 25, 2024

Nga không tin kẻ giết đại sứ ở Thổ Nhĩ Kỳ hành động một mình

MOSCOW, Nga (AP) – Phát ngôn viên của Tổng Thống Vladimir Putin hôm Thứ Tư nói rằng Moscow không tin hung thủ bắn chết đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ hành động một mình, tuy nhiên, người này lại không đưa ra lời giải thích chi tiết.

“Chúng ta không nên vội vã đưa ra các giả thuyết trước khi các giới chức điều tra xác nhận được là ai đứng sau vụ ám sát đại sứ của chúng tôi,” theo lời phát ngôn viên Dmitry Peskov.

Đại Sứ Andrei Karlov đã bị bắn chết tối ngày Thứ Hai, trước sự ngỡ ngàng của những người hiện diện trong một buổi triển lãm hình ảnh ở Ankara.

Hung thủ, Mevlut Mert Altintas, là một cảnh sát viên thuộc đội cảnh sát chống bạo loạn ở Ankara, bị giết chết sau đó.

Hôm Thứ Ba, Nga gửi một toán gồm 18 điều tra viên và giới chức Bộ Ngoại Giao đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc điều tra.

Ankara đến nay chưa đưa ra giả thuyết nào về vụ ám sát này.

Tuy nhiên, một giới chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ ba nói rằng khó có khả năng là Altintas hành động một mình.

Mời độc giả xem video: Khách Trung Quốc hết trộm máy bay đến ăn cắp dưới đất

Vào tối ngày Thứ Ba, Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu liên lạc bằng điện thoại với Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry và cung cấp tin tức về hung thủ.

Ông Cavusoglu cũng nói với ông Kerry rằng cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều “biết” rằng một phong trào do một giáo sĩ Hồi Giáo Thổ, ông Fethullah Gulen, một lãnh đạo đang sống tại Mỹ, đứng sau vụ này.

Ankara cáo buộc ông Gulen, hiện sống lưu vong ở Pennsylvania, đứng sau cuộc đảo chánh bất thành hồi Tháng Bảy và đòi Mỹ phải dẫn độ ông này về Thổ Nhĩ Kỳ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT