Friday, April 19, 2024

Nhật Bản: Tìm thấy thi thể bé gái người Việt bị bỏ gần mương nước

TOKYO, Nhật Bản (NV) – Thi thể một bé gái người Việt mất tích từ ngày Thứ Sáu tình cờ được một người đi câu cá thấy ở bãi cỏ gần cái cầu bắc qua mương thoát nước của thị trấn Abiko, phía đông nước Nhật.

Theo báo chí Nhật Bản, bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, học sinh lớp ba tiểu học, không thấy đến trường hôm Thứ Sáu và cảnh sát cho hay nhiều người ở thị trấn Matsudo, quận Chiba, cho biết họ nhìn thấy một bé gái có nhân dạng giống như Nhật Linh.

Tin của cảnh sát cho hay, một người đi câu cá tình cờ nhìn thấy thi thể một bé gái không có quần áo trên người vào khoảng 6 giờ 45 phút sáng ngày Chủ Nhật khi ông ta đi ngang chỗ mương thoát nước để câu ở sông Tone gần đó. Người ta không tìm thấy quần áo hay túi xách mà học sinh tiểu học vẫn đeo trên lưng khi đến trường.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra về nguyên nhân của cái chết cũng như sự mất tích của Lê Thị Nhật Linh. Nơi tìm thấy thi thể cách nhà ở của cô gái khoảng 10km. Khi ra khỏi nhà để đi học, cô nữ sinh cao 1.3 mét này mặc quần màu hồng và áo jacket màu xám trùm đầu.

Cùng một ngày có tin về cái chết của cô bé nữ sinh người Việt, báo chí Nhật cho hay một người đàn ông Việt Nam tên Nguyễn Văn Huân đã qua đời ngày 25 Tháng Ba, 2017, tại Trung Tâm Di Trú tỉnh Ibaraki, phía đông bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Trước đây đã có hai trường hợp tương tự từng xảy ra vào năm 2014 cũng tại trung tâm này.

Nạn nhân người là một trong số hơn 11,000 người Việt đã được chính phủ Nhật Bản tiếp nhận trong thời gian từ năm 1980 đến 2005. Không thấy có chi tiết về thời gian ông Huân bị giữ tại Trung Tâm Di Trú tỉnh Ibaraki. Ông ta không có thân nhân, bạn bè ở Nhật Bản. (TN)

MỚI CẬP NHẬT