Wednesday, April 24, 2024

Pháp: Lệnh cấm ‘burkini’ phản tác dụng

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát võ trang vây quanh các phụ nữ Hồi Giáo trên bãi biển, ra lệnh họ phải cởi đồ choàng bên ngoài, nếu không thì đi về nhà, trong khi những người đứng gần đó reo hò “hãy cút về nơi các người đến đây.”

Theo báo NY Times, việc làm nhục và khai trừ khỏi nơi công cộng như vậy làm người ta nghĩ đến cảnh sát đạo đức ở các quốc gia thần quyền như Iran và Saudi Arabia, chứ không phải của một nước mà các giá trị là mẫu mực của các tự do của Tây Phương.

Hôm Thứ Tư, nhiều ảnh chụp được truyền đi khắp toàn cầu qua các trang mạng xã hội, cho thấy cảnh sát Pháp đang áp lực các phụ nữ Hồi Giáo ăn mặc khiêm tốn trên bãi biển, phải đóng phạt, đi về nhà hoặc phải cởi đồ mặc bên ngoài ra.

Một trận bão chỉ trích bùng phát, sau khi Thủ Tướng Pháp Manuel Valls lên án burkini là dụng cụ để “cầm hãm” phụ nữ.

Ít nhất 20 khu đô thị ở Ðịa Trung Hải cũng như nhiều nơi ở miền Bắc nước Pháp chống lại việc phụ nữ mặc đồ trùm kín người khi xuống biển, nại lý do như vậy là không thích hợp, không hợp vệ sinh và an ninh của những người tắm biển khác.

Các tổ chức như Collective Against Islamophobia ở Pháp và League of Human Rights khiếu nại lên các tòa án ở địa phương nhưng không thành công.

Giờ đây, lệnh cấm với lời lẽ mơ hồ rõ ràng đụng chạm đến không những phụ nữ mặc burkini mà còn nhiều thứ áo quần khác, khiến một vài tổ chức và chính trị gia của Pháp từng phát biểu rằng luật mới mang tính cách kỳ thị và khó cưỡng bách để thi hành được.

Ở Cannes hồi tuần trước, cảnh sát bao vây một phụ nữ mặc áo chẽn dài đến lưng, quần bó sát, với khăn trùm đầu, biên giấy phạt và mời bà này rời khỏi bãi biển.

Người phụ nữ ở trên bãi với bầy con nói rằng bà là công dân Pháp thuộc thế hệ thứ ba, đang sống ở Toulouse.

Ðám đông reo hò và người phụ nữ nói: “Tôi nghe nói thẳng vào mặt tôi những điều tôi chưa từng nghe trước đây.”

Vừa khóc, người phụ nữ vừa nói, “vì người theo cùng tôn giáo như tôi giết người mà tôi bị tước mất quyền xuống biển tắm.”

Một số cư dân mạng Twitter dùng hình ảnh các bà sơ mặc đồ tu đang vùng vẫy dưới nước và tự hỏi liệu cảnh sát Pháp có bắt họ phải cởi đồ luôn không. (TP)

MỚI CẬP NHẬT