Saturday, April 20, 2024

Thái Lan nhìn về quốc vương tương lai với đầy âu lo

TUTZING, Đức (NV) – Trong hơn hai năm khi Vua Bhumibol Adulyadej nằm trong bệnh viện ở Bangkok, Thái Tử Vajiralongkorn, người sẽ kế vị ngai vàng trong tương lai, ở xa hẳn vương quốc Thái Lan.

Theo báo NY Times, Thái Tử Vajiralongkorn dùng chiếc máy bay riêng Boeing 737 bay khắp Âu Châu và sống thu mình trong những villa và khách sạn sang trọng, bên những bờ hồ và vùng núi non thuộc miền Nam nước Đức và Áo.

Suốt nhiều thập niên, cả vương quốc quan ngại về lối sống xa hoa kiểu Tây phương, sở thích về máy bay, xe đua, phụ nữ và đời sống thượng lưu của thái tử.

Nay là lúc ông sắp sửa được nối ngôi.

Sự băng hà hôm Thứ Năm của Vua Bhumibol Adulyadej mà người dân Thái yêu quí đưa đến việc chuẩn bị sự nối ngôi mà nhiều người dân Thái nói rằng họ mong sao đừng xảy ra.

Vua Bhumibol từng là nhân vật biểu tượng của sự hợp nhất đất nước, vốn chia rẽ sâu sắc ở giai cấp lẫn chánh trị và hiện đang do phe quân nhân cầm quyền.

Vấn đề là liệu thái tử, người mà nhiều người Thái xem như là thiếu sự dấn thân với quần chúng điều mà cha ông rất say mê, có thể kéo đất nước lại gần với nhau được không.

Trong số những khúc mắc, có vấn đề về việc kiểm soát tài sản của hoàng gia, được xem là một trong những tài sản đồ sộ nhất thế giới, chỉ riêng vế bất động sản, ước lượng vào khoảng $31 tỉ.

Sự kế vị có thể buộc phải xét đến mối thắc mắc vốn chưa được giải quyết và hiếm khi được bàn đến, là liệu những tài sản này thuộc về gia đình hoàng gia hay là của công.

Vị thái tử 64 tuổi đã từng trải qua một cuộc sống phức tạp, đầy sóng gió và từng ly dị với nhiều người vợ, những việc mà công chúng hiếm khi được hiểu rõ tường tận.

Nhiều người tự hỏi liệu những đức tính ấy có thích hợp với cái định chế mà ông sắp sửa lên lãnh đạo.

Có nhiều vợ vốn là truyền thống từ lâu của hoàng gia.

Vua Rama V, ông cố của thái tử, có hơn 150 vợ và hầu thiếp, nhưng những bạn đời của thái tử lại là những người phải chịu chia tay trong sự ghét hận và những người hầu cận của ông lại có những cái chết đầy nghi vấn.

Việc ba lần ly dị khiến nhiều người Thái phải quay lưng lại với ông, do ông để lại những gia đình đổ vỡ, gồm bốn người con đang sống tại Hoa Kỳ, người mà ông đoạn tuyệt hẳn.

Thái tử về nước đúng lúc vua cha băng hà hôm Thứ Năm, nhưng ngày giờ lên ngôi vẫn còn trong nghi vấn.

Tướng Prayuth Chan-ocha, đương kim thủ tướng, làm cả nước kinh ngạc hôm Thứ Năm khi tuyên bố rằng thái tử vừa quyết định chờ đến một “thời gian thích hợp” mới lên nối ngôi.

Những chi tiết về lối sống của thái tử đều được dân chúng thầm thì truyền miêng ở Thái Lan, nơi mà chính quyền quân nhân áp dụng hết sức khắc khe luật khi quân, vốn đã từng tuyên án tù nhiều năm đối với hằng chục người vì dám xúc phạm đến hoàng gia.

Nhưng những thông tin, từ tài liệu đến video, rò rỉ ra nước ngoài, cho thấy phần nào về vị vua tương lai của Thái Lan.

Khi vẫn còn ăn ở với người vợ đầu là bà Soamsawali Kitiyakara, em họ của ông, vào các thập niên 1970 và 1980, ông có năm đứa con với một phụ nữ khác.

Người phụ nữ khác đó tên Sujarinee Vivacharawongse, một nữ tài tử và chỉ là một người dân thường, về sau trở thành vợ thứ hai của ông.

Cuộc hôn nhân thứ hai này kết thúc vào thập niên 1990 một cách cay đắng, khi văn phòng thái tử ra một thông cáo tố cáo bà Sujaninee tội tham nhũng và ngoại tình với một quân nhân.

Thái tử đoạn tuyệt với bốn trong năm đứa con ông có chung với cuộc hôn nhân này. Họ bị tước hết mọi danh hiệu của hoàng gia và giấy thông hành ngoại giao, đồng thời viết thư cho trường nội trú của những người con này ở Anh, thông báo rằng từ nay ông không còn trả học phí cho họ nữa.

Hiện những người con và bà mẹ đang sống tại Hoa Kỳ.

Cuộc hôn nhân thứ ba vào năm 2001 cũng với một cô gái dân thường tên Srirasmi Suwadee, sản sinh một cậu bé được đặt tên là Hoàng Tử Dipangkorn Rasmijoti, 11 tuổi, người được xem sẽ kế vị ngai vàng tiếp sau thái tử.

Dân Thái ít biết gì về cuộc hôn nhân thứ ba này đến khi một video clip tại một lễ sinh nhật bị tung ra, trong đó cho thấy công chúa mặc bikini đưa ngực trần vì mảnh trên được kéo xuống.

Không rõ làm thế nào video như vậy có thể có được nhưng nhiều người cho là do bàn tay của những thù ghét thái tử, nhằm hạ thấp uy tín ông, để tôn bà chị của ông là Công Chúa Sirindhorn lên, người mà quần chúng yêu thương vì bà xả thân cho những mục đích từ thiện, và hy vọng bà sẽ là người nối ngôi thay vì thái tử.

Cuộc hôn nhân với cô Srirasmi cuối cùng cũng tan vỡ vào năm 2014, khi cảnh sát bất ngờ xông vào nhà của gia đình cô, truy tố tất cả thành viên và đưa ra xét xử.

Ít nhất ba người thân của cô bị án tù về tội tàng trữ vũ khí và xúc phạm hoàng gia, theo hồ sơ cảnh sát.

Mẹ và cha cô cũng bị tù vì tội xúc phạm hoàng gia.

Chú cô là ông Pongpat Chayapan, một sĩ quan cảnh sát cao cấp, bị truy tố tội mở sòng bài bất hợp pháp, buôn lậu dầu hỏa, rửa tiền cùng nhiều tội danh khác.

Riêng cá nhân của Srirasmi, cô mất hết tước vị của triều đình. (TP)

MỚI CẬP NHẬT