Tuesday, April 23, 2024

Đá bại Leicester City 4-1, Manchester United chạy đua vào top 4

Premier League 2016-17 tuần 6: Ghi ba bàn thắng trong 5 phút

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – FA Premier League – bước sang tuần lễ thi đấu thứ 6 với 8 trận đấu diễn ra trong ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016 và 2 trận trong ngày Chủ Nhật ngay sau đó.

Giải đấu năm nay đặc biệt trở nên hấp dẫn hơn không những có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới thi đấu mà còn sự quy tụ nhiều huấn luyện viên tài ba nổi tiếng nhất hành tinh, dẫn dắt các đội bóng thuộc hàng đại gia giải này như Pep Guardiola với Manchester City, Mourinho nắm Manchester United, Conte của Chelsea, Klopp đến từ Borussia Dortmund trông coi Liverpool cùng với huấn luyện viên lâu năm của Arsenal là Arsena Wenger…

Mặc dù đăng quang ngôi vô địch trong mùa bóng rồi, nhưng nhiều người vẫn cho rằng việc Leicester City lên ngôi giải đấu chỉ là hiện tượng chứ không phải là đẳng cấp. Sự nhận định này đã được chứng minh qua 6 vòng đấu khi đội bóng của chủ nhân xứ Chùa Tháp Thái Lan đã thua te tua đến 3 trận, hòa 1 và chỉ thắng 2.

Việc Leicester chơi không như mùa giải trước cũng là điều dễ hiểu vì sau khi giơ cao chiếc cúp vô địch Premier League 2015-16, gần như các cầu thủ tài năng của đội này đều tìm bến đổ mới với hợp đồng cùng mức lương tốt hơn trong khi lại không thể tậu về những cầu thủ giỏi có khả năng thay thế… Thế nên chuyện Leicester City trầy trật qua 6 vòng đấu, và lời tuyên bố của huấn luyện viên đội này trước đây: “Leicester chỉ mong trụ hạng thành công mùa bóng mới này,” không còn là lời nói khiêm tốn nữa.

Điều thể hiện rõ nét nhất là trong trận làm khách trên sân nhà của Manchester United vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, Leicester City đã thất bại nặng nề với tỉ số 4-1. Đặc biệt bị thua đến bốn bàn ngay trong hiệp đầu cũng như lũng lưới ba lần chỉ trong vòng 5 phút là điều đáng phải xem xét lại đối với hàng thủ của huấn luyện viên Claudio Ranieri.

Về phía Manchester United, huấn luyện viên Jose Mourinho, sau khi khăn gói ra đi từ Chelsea, đã được giới lãnh đạo đội này săn đón về dẫn dắt đội bóng, với mong muốn đưa Manchester United trở lại thời đỉnh cao và giành quyền tham dự giải Champions League mùa bóng tới.

Sau thất bại hai trận trước Manchester City 1-2 và Watford 1-3 ở tuần lễ thứ 4 và 5, Manchester United trở lại đường đua hy vọng nhanh chóng lọt vào top 4 trên bảng xếp hạng, khi thắng dễ đối thủ đương kim vô địch giải Leicester City ngay trên sân nhà với tỉ số 4-1.

Tiền đạo Manchester United, Marcus Rashford (thứ hai từ phải) vui mừng cùng đồng đội khi ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Leicester City FC cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo Manchester United, Marcus Rashford (thứ hai từ phải) vui mừng cùng đồng đội khi ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Leicester City FC cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)

Thắng trận này, Manchester United tạm thời đứng thứ 6 trong khi Arsenal trong trận đấu trễ cùng ngày đã nghiền nát Chelsea 3-0 vọt lên đứng thứ ba với 13 điểm và hiệu số bàn thắng bại +8, chỉ đứng sau Manchester City (đầu bảng) 18 điểm, và Tottenham Hotspur 14 điểm, trên Liverpool (13 điểm và hiệu số thắng bại +7) và Everton (13 điểm, hiệu số +6).

Trong trận đấu này, tiền đạo Wayne Rooney phải ngồi băng ghế dự bị. Khi trận đấu chỉ bắt đầu được 22 phút, từ quả phạt góc Smalling đánh đầu mở tỉ số đầu tiên cho Man United. Cuối cùng trước khi hiệp đầu kết thúc, chỉ trong vòng 5 phút từ phút 37 Mata nâng tỉ số lên 2-0 rồi lần lượt Rashford phút 40 và Pogba phút 42 ấn định tỉ số 4-0 nghiêng về đội nhà. Bàn thắng bằng cú đánh đầu của Pogba cũng là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này cho đội Man United.

Sang hiệp nhì, phút 59, Leicester chỉ gỡ bàn danh dự từ cú sút xa tuyệt đẹp và chính xác của Gray, đưa banh vào góc thượng phải thu ngắn khoảng cách biệt chung cuộc còn 1-4 và tỉ số này giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Thủ quân Manchester United, Rooney được tung vào sân từ phút 83 nên không thể tạo ra dấu ấn gì đặc biệt.Được ba điểm, Manchester United có 12 điểm tạm thời đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Mourinho từng tuyên bố về thủ quân Wayne Rooney: “Nếu cậu ta ngồi băng ghế dự bị, cậu ta phải ngồi đó. Nếu ở nhà, cậu ta phải ở nhà.”

Lời nói của Mourinho đúng và Rooney phải ngồi băng ghế dự bị đầu tiên kể từ khi bị cho ngồi ở khu kỹ thuật trong ngày Boxing Day 2015

Hậu vệ Manchester United, Chris Smalling (giữa trên cùng) nhảy lên đánh đấu cản phá banh ngay trên tiền đạo Islam Slimani (giữa dưới) của Leicester City trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)
Hậu vệ Manchester United, Chris Smalling (giữa trên cùng) nhảy lên đánh đấu cản phá banh ngay trên tiền đạo Islam Slimani (giữa dưới) của Leicester City trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)

Có thể nói hiệp đầu là hiệp chơi hay nhất của các học trò Mourinho kể từ đầu mùa giải đến thời điểm này, và trận này Pogba chứng tỏ phong độ tốt nhất của mình kể từ khi di chuyển đến sân Old Trafford mùa hè năm nay với hai đường chuyền tốt cho đồng đội và chính mình thực hiện cú đánh đầu ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà.

Trong khi đó về phía đội Leicester City (có nickname là Foxes) đã để thua đến 4 bàn ngay trong hiệp đầu trong đó có ba lần thủ môn phải vào lưới lượm banh chỉ trong vòng 5 phút là một vấn đề mà huấn luyện viên Claudio Ranieri cần phải suy nghĩ và chỉnh đốn lại hàng thủ của mình.

Mùa rồi, Leicester đã tạo ngạc nhiên khi vô địch giải với hàng tấn công chói sáng lẫn hàng thủ khá vững chắc, chỉ để lủng lưới 36 bàn trong 38 trận đấu. Ngay trong tháng 3 và tháng 4, đội Foxes đã thắng 5 trong 6 trận và chỉ để lọt lưới 4 trong 7 trận.

Tuy nhiên, giờ đây trong trận gặp Manchester United, ngay trong hiệp đầu đã bị lủng lưới đến 4 lần. Ngoại trừ đường chuyền banh thông minh cùng bàn thắng thứ hai không thể bàn cãi của Mata, các bàn thắng còn lại, đơn giản đến từ những quả đá phạt góc, buộc lòng Ranieri phải điều chỉnh tìm cách chận đứng cảnh này tái diễn trong các trận đấu sắp tới.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho của sân Old Trafford tuyên bố:

“Ngày hôm nay chúng tôi chơi gắn kết thật tốt. Trở lại sân nhà và đá bại đội đương kim vô địch là điều tốt. Mùa rồi chúng tôi không thể đánh bại họ và mùa này chúng tôi thật sự đã hai lần vượt qua được họ rồi.”

Thủ môn Ron-Robert Zieler của Leicester City (giữa) nhảy lên đấm banh ra ngoài trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Manchester United và Leicester City diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)
Thủ môn Ron-Robert Zieler của Leicester City (giữa) nhảy lên đấm banh ra ngoài trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Manchester United và Leicester City diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016. (Hình: Getty Images)

Còn Claudio Ranieri nói:

“Không thể được khi để thua ba bàn từ những quả đá phạt góc như thế. Điều đó có nghĩa là hàng phòng ngự không tập trung.Chúng tôi thường rất vững vàng khi đối thủ thực hiện các cú đá phạt góc và đá phạt trực tiếp, mọi việc quá lạ lùng. Cho đến bây giờ chúng tôi rất mạnh ở phòng ngự, nhưng giờ đây chúng tôi phạm những sai lầm. Tôi có thể hiệu là họ ghi bàn với những cú đánh đầu, vì họ có lợi thế chiều cao, nhưng ghi bàn khôn ngoan từ cú đá phạt góc là không thể được.”

Sau trận đấu này, Leicester sẽ đón tiếp Porto trong trận đấu lượt đi vòng bảng giải Champions League vào ngày thứ Ba tới, trong khi Manchester United chào đón đội FC Zorya Luhansk của Ukraine ở giải Europa League vào ngày Thứ Năm sau đó.

Ba đội đứng vùng rớt hạng tạm thời là Sunderland chiếm vị trí cầm đèn lái đước điểm với 1 hòa 5 thua. Đứng trên là Stoke City 2 điểm với 2 hòa 4 thua và West Ham xếp thứ 18, được 3 điểm với 1 thắng 4 thua.

Những kết quả khác:

Các kết quả khác của giải Premier League trong ngày Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016:

Crystal Palace thắng Sunderland 3-2

Tottenham hơn Middlesbrough 2-1

Bournemouth thắng Everton 1-0

Liverpool đè bẹp Hull City 5-1

Stoke City hòa West Brom 1-1

Man City đá bại Swansea 3-1

Arsenal thắng đậm Chelsea. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT