Tuesday, April 23, 2024

Brazil truy tố tay bơi Lochte vì vụ bịa chuyện

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Lực sĩ bơi lộ Ryan Lochte của Mỹ vừa chính thức bị truy tố vì bịa ra câu chuyện bị cướp, theo một bản tin của CNN trích lời cảnh sát Rio de Janeiro, Brazil.

Cảnh sát trưởng của Rio đã chính thức yêu cầu gởi một lá thư đến Ryan Lochte để giải thích tiến trình tố tụng liên quan đến sự việc, theo một bản thông cáo.

Lực sĩ từng đoạt 12 huy chương Thế Vận Hội sẽ bị yêu cầu xuất hiện tại Rio, theo các giới chức du lịch Brazil.

Lochte có thể chọn đưa một luật sư đại diện đến Rio, và không cần phải có mặt tại tòa.

Nếu bị kết tội, Lochte, năm nay 32 tuổi, có thể bị tù sáu tháng, mặc dù chánh án có thể chọn buộc anh đóng tiền phạt, thay vì ngồi trong nhà giam.

Sẽ không có thương thuyết trong vụ này, ông Clemente Braune, một giới chức cảnh sát ở Rio nói hôm Thứ Năm.

Lochte cũng có quyền kháng án đối với bất cứ phán quyết nào được đưa ra.

Ông Jeffrey Ostrow, luật sư của Ryan Lochte, nói với CNN rằng ông chưa nghe bất cứ gì từ phía chính quyền Brazil.

Hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, Ryan Lochte đã đưa ra lời xin lỗi vì cách cư xử của mình với ba đồng đội tại một cây xăng ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi cảnh sát địa phương nói một trong những người này phá hoại và tiểu vào tài sản của dân, theo đài truyền hình CNN.

Ban đầu, lực sĩ Lochte nói rằng anh và ba lực sĩ bơi lội James Feigen, Jack Conger, và Gunnar Bentz bị kéo ra khỏi xe taxi và bị cướp tiền trước mũi súng, nhưng cảnh sát nói rằng chuyện này không bao giờ xảy ra.

“Tôi muốn xin lỗi vì hành động của mình cuối tuần qua, đã không cẩn thận hơn và thẳng thắn trong việc mô tả những gì xảy ra vào sáng sớm. Chính vì chuyện này, mọi sự chú ý không còn tập trung vào các cuộc thi đấu của các lực sĩ khác đang tham dự Thế Vận Hội,” anh Lochte viết trên Instagram.

Ngoài ra, Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ (USOC) cũng đưa ra lời xin lỗi Brazil vì vụ bịa chuyện của lực sĩ Mỹ.

“Thái độ của các lực sĩ này là không thể chấp nhận được, và nó không đại diện cho toàn bộ đội tuyển, hoặc đa số thành viên trong đội tuyển,” thông cáo của USOC cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét vấn đề, và sẽ có biện pháp với các lực sĩ này khi họ trở về Mỹ.”

Trong khi đó, lực sĩ Jimmy Feigen, người từng đoạt huy chương vàng và bị dính líu và một vụ tai tiếng kể trên, đóng số tiền khoảng $11,000 hiến tặng cho một hội từ thiện để được rời khỏi Brazil.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay Feigen, Lochte, Gunnar Bentz và Jack Conger bị cáo buộc nói dối với giới hữu trách Brazil là bị cướp dí súng để che giấu vụ say rượu phá phách ở một trạm xăng.

Cảnh sát Brazil đề nghị là Feigen và Lochte bị truy tố tội báo cáo sai trái về một hành vi tội phạm và một chánh án ra lệnh tịch thu sổ thông hành của họ hồi đầu tuần trước.

Lochte rời khỏi Brazil trước khi giới hữu trách khởi sự tịch thu sổ thông hành, nhưng Feigen bị giữ lại. Feigen nay sẽ được trả lại sổ thông hành trong thỏa thuận hiến tặng số tiền trên cho một cơ quan thiện nguyện.

“Sau cuộc thảo luận dài, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận này… Feigen sẽ tặng 35,000 real (khoảng $10,800) cho một cơ quan, và với việc đó, vụ này sẽ được giải quyết,” theo lời luật sư của Feigen là ông Breno Melaragno, cho báo chí hay vào sáng sớm ngày Thứ Sáu, 19 Tháng Tám.

Hai lực sĩ Bentz và Conger bị đưa ra khỏi phi cơ vào ngày Thứ Tư tuần trước, nhưng sau đó được cho về Mỹ vào tối ngày Thứ Năm, sau khi được cảnh sát thẩm vấn và xác nhận vụ bị dí súng cướp là do Lochte bịa đặt.

Cũng hôm Thứ Sáu tuần trước, hai lực sĩ Ryan Lochte và Jimmy Feigen bị kết tội nói dối, theo bản tin của đài truyền hình Globo của Brazil.

Chính quyền Brazil cũng xác nhận tin này với phóng viên Michael Del Moro của đài ABC. (VG, Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT