Thursday, April 18, 2024

Manchester United vô địch Europa League

TỔNG HỢP – Trong tuần lễ thảm họa xảy đến với thành phố Manchester khi bị cuộc tấn công khủng bố đặt bom tự sát, hai cầu thủ Paul Pogba và Henrikh Mkhitaryan đã đem đến cho các cổ động viên đội bóng Manchester United những nụ cười.

Ðội Manchester United đã xoa dịu phần nào nỗi đau này trong ngày Thứ Tư, 24 Tháng Năm 2017 vừa qua, khi đoạt chức vô địch giải Europa League 2016-17 (còn được gọi là Cup C2) với một trong những màn thi đấu phong độ tốt nhất của mùa bóng.

Chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ajax của Hòa Lan chỉ không hơn 48 giờ sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố khiến cho 22 người thiệt mạng và hơn 67 người bị thương ngay tại Manchester Arena. Nhưng các cầu thủ Manchester United muốn có được tất cả sự tán thưởng khen ngợi đến trên con đường đi của họ đối với trách nhiệm phải đương đầu những khó khăn và khổ đau.

Paul Pogba, ra sân trong điều kiện vừa mất đi người cha, đã chơi tuyệt vời trong cả đêm và ghi một trong hai bàn thắng vàng đầu tiên cho đội nhà Manchester United. Henrikh Mkhitaryan chỉ không bao lâu trong hiệp nhì gia tăng khoảng cách biệt lên 2-0, cho phép những cổ động viên từ vùng Tây Bắc Anh vui mừng chiến thắng của đội bóng và thành phố của họ, mà không xảy ra sự căng thẳng đầy lo âu trong trận đấu cuối cùng của giải Europa League năm nay.

Huấn luyện viên Mourinho đã có quyết định cách đây vài tuần khi bỏ tất cả ở giải Premier League để tập trung vào giải Europa League trong cuộc chạy đua giành quyền chơi tại Champions League mùa tới.

Huấn luyện viên đội Manchester United, “Người Ðặc Biệt” Mourinho vui mừng sau khi đội ông dẫn dắt đá bại đội Ajax Amsterdam 2-0 trong trận chung kết Europa League giữa hai đội diễn ra tại Friends Arena, Stockholm, Thụy Ðiển ngày 24 Tháng Năm 2017. (Hình: Getty Images)

Quyết định của huấn luyện viên “Người Ðặc Biệt” này đã thu hút nhiều sự chú ý cũng như hoài nghi về hy vọng còn lại của đội này qua từng trận đấu cuối cùng của Europa League.

Pogba đã thi đấu một trong những trận hay nhất của mình trong màu áo Manchester United, Ander Herrera sừng sững ở khu trung tuyến với vai trò thủ quân, Fellaini cũng không kém cạnh và cặp đội hậu vệ Chris Smalling và Daley Blind bọc lót cho nhau thật tuyệt vời ngay trước khung thành đội nhà.

Nhiều người tự hỏi nếu như Manchester United chơi được nhiều trận hay trong mùa bóng như trận tối thứ Tư trước Ajax, thì chắc chắn có chỗ dự tranh Champions League từ lâu đâu cần phải cất công đến Stockholm, Thụy Ðiển.

Trong khi đó Ajax không phải là đội yếu. Với hạng nhì giải vô địch bóng tròn Hòa Lan mùa này, từng một thời vang bóng trên đấu trường Châu Âu. Lợi thế của Ajax là họ được thi đấu Champions League mùa tới dù ở vòng loại thứ ba. Thế nhưng ra sân lần này, các cầu thủ Ajax cũng muốn được lần đầu tiên giơ cao chiếc cúp vô địch giải Châu Âu sau thời gian dài vắng bóng.

Trở lại trận đấu, sau những phút đầu tiên với lối chơi đôi công của cả hai, phút 18, tiền đạo Paul Pogba có ngay bàn thắng đầu tiên khi trong đợt tấn công từ cánh phải, nhận được đường bóng chuyền vào của Marouane Fellaini, ở khoảng cách gần vùng cấm địa, Paul Dogba tung cú sút, banh trúng chân của cầu thủ Ajax, Davinson Sanchez đổi hướng bay qua khỏi tay thủ môn Andre Onana vào lưới.

Sau bàn thắng này, cả hai bên đều có cơ hội gia tăng khoảng cách hoặc quân bình tỷ số nhưng đều không thành công.

Bước vào hiệp hai được ba phút, Manchester United có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 do công của Henrikh Mkhitaryan. Bàn thắng này đến từ quả phạt góc cánh phải. Banh được giao vào ngay trước khung thành Ajax, cầu thủ Smalling nhảy lên đánh đầu nhưng quá nhẹ để banh rớt xuống đất rồi nảy lên vừa tầm cho Mkhitaryan ngã người thực hiện cú đá bồi tuyệt hảo đưa banh vào lưới. Và tỷ số này giữ nguyên đến khi kết thúc trận đấu.

Với kết quả này, như đề cập ở trên, Jose Mourinho đã thành công đưa đội bóng ông dẫn dắt trở lại sân chơi Champions League mùa tới mà không nhờ đến kết quả thứ tự xếp hạng của Premier League. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT