Friday, April 19, 2024

Thua Anh lẫn Pháp, tuyển nữ Mỹ đứng chót bảng

SheBelieves Cup 2017: Khởi đầu năm 2017 đầy thất vọng

TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ khởi đầu một năm thi đấu không thể tệ hại hơn khi là đội tuyển chủ nhà của giải giao hữu bóng tròn quốc tế SheBelieves Cup 2017 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 Tháng Ba, 2017.

Tham dự giải với hy vọng được nhiều người mong đợi tuyển nữ Mỹ sẽ lần thứ hai liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch như năm rồi. Thế nhưng mọi việc diễn ra trên sân qua ba trận đấu đã không đúng như mong đợi trái lại còn khiến cho giới lãnh đạo bóng tròn nữ lo âu, có nhiều vấn đề cần phải cải thiện nếu muốn tuyển Mỹ phục hồi lại phong độ đỉnh cao.

Nhiều người còn đặt ra nghi vấn về tài cầm quân của huấn luyện viên Jill Ellis.

Trước khi bước vào giải đấu, các nữ tuyển thủ Mỹ đang có tranh chấp với Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ về quyền bình đẳng lương bỗng cũng như những đãi ngộ khác. Vụ việc này vẫn chưa được giải quyết và có thể đưa đến sự kiện đình công của đội tuyển nữ sau khi giải SheBelievs Cup 2017 kết thúc.

Ngoài ra, còn có rắc rối khác là nữ thủ môn số một thế giới Hope Solo bị loại khỏi đội tuyển nữ và chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng tròn Mỹ chỉ vì lời chỉ trích các cầu thủ Thụy Điển là “những kẻ hèn nhác,” thi đấu theo kiểu phòng ngự dựng xe bus trước khung thành trong trận tứ kết bóng tròn nữ Olympic Rio 2017 mà Hoa Kỳ bị Thụy Điển loại bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Bên cạnh đó, có những cầu thủ ngôi sao như Alex Morgan, Carli Lloyd… đều đến Châu Âu thi đấu trong khi Mỹ là cường quốc số một bóng tròn nữ. Điều này đưa đến nhiều dấu hỏi tại sao?

Qua ba lượt trận đấu giải SheBelieves Cup 2017 cho thấy trong khi các đội tuyển khác như Anh, Pháp và Đức đều tiến bộ rõ rệt trong khi các cô gái Mỹ càng chơi càng bế tắt, một sự thụt lùi đáng báo động.

Những tưởng sau chiến thắng trước Đức 1-0 vào ngày 1 Tháng Ba, 2017, tuyển nữ Mỹ sẽ thi đấu thăng hoa hơn trong trận thứ nhì vào ngày 4 Tháng Ba, 2017, gặp Anh Quốc. Nhưng thực tế khác hẳn, huấn luyện viên Jill Ellis tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ tuổi, nhưng rất tiếc họ không đủ trình độ để phối hợp tốt với các đồng đội kinh nghiệm trận mạc khác, chơi như “gà mắc tóc” để cho Anh Quốc vượt qua với tỉ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của White ở phút 89.

Nữ tiền đạo Alex Morgan (thứ hai từ trái) của Hoa Kỳ té ngã trong khi tranh chấp bóng với cầu thủ Pháp trong trận đấu diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC ngày 7 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)
Nữ tiền đạo Alex Morgan (thứ hai từ trái) của Hoa Kỳ té ngã trong khi tranh chấp bóng với cầu thủ Pháp trong trận đấu diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC ngày 7 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)

Tới thời điểm này, Pháp tạm thời đứng đầu bảng với một thắng một hòa (thắng Anh 2-1, hòa Đức 0-0) 4 điểm, Anh một thắng một thua (thua Pháp 1-2, thắng Mỹ 1-0) 3 điểm, Hoa Kỳ một thắng một thua (thắng Đức 1-0, thua Anh 1-2) 3 điểm, và Đức một thua một hòa (thua Mỹ 0-1, hòa Pháp 0-0) 1 điểm.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 7 Tháng Ba, 2017, trận so tài giữa Mỹ và Pháp, đội nào thắng sẽ vô địch SheBelieves Cup 2017 (Trong trường hợp cả hai hòa nhau và nếu Anh thắng Đức, Anh sẽ vô địch). Tuy nhiên, tuyển nữ Mỹ đã thi đấu không thể nào tồi tệ hơn, để thua Pháp đến ba bàn không gỡ, đúng chót bảng.

Sau ba lượt trận đấu, Pháp vô địch giải với 7 điểm, kế đến theo thứ tự Đức 4 điểm, Anh 3 điểm và Hoa Kỳ bét bảng 3 điểm.

Hầu hết trong số 21,638 khán giả trên sân RFK Stadium rất thất vọng khi chứng kiến cảnh thủ môn Mỹ phải ba lần vào lưới lượm banh: Camille Abily, phút thứ 8, dễ dàng vượt qua hậu vệ Mỹ rồi ghi bàn, chỉ hai phút sau đến lượt Le Sommer gia tăng cách biệt lên 2-0 và phút 63, Camille Abily lập cú đúp ấn định tỉ số chung cuộc 3-0 về cho Pháp.

Dưới cơn mưa nặng hạt, các hậu vệ Mỹ quá chậm chạp không thể đủ sức “đua tốc độ” với các tiền đạo Pháp. Thất bại này chấm dứt chuỗi trận thắng trên sân nhà của tuyển nữ Hoa Kỳ kể từ năm 2000.

Đây có thể nói là một trong những trận thi đấu kém nhất từ trước đến nay của đội tuyển nữ Hoa Kỳ. Trách nhiệm thuộc về ai? Đó là huấn luyện viên Jill Ellis và sau nữa là Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ.

Jill Ellis tiếp tục sử dụng một số cầu thủ tuy có nhiều kinh nghiệm trận mạc, nhưng đã đứng bên kia sườn tuộc dốc như thủ quân Carli Lloyd chẳng hạn.

Mặc dù đây không phải là giải đấu chính thức quan trọng như World Cup hay Olympic, nhưng việc thi đấu mờ nhạt này nối tiếp theo những màn trình diễn đầy thất vọng của tuyển nữ Hoa Kỳ tại Olympic Rio 2016 là vấn đề mà giới hữu trách bóng tròn nữ Hoa Kỳ cần quan tâm nếu muốn tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch World Cup Nữ 2015. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT