Thursday, March 28, 2024

Tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp Costa Rica 4-0

Bàn thắng thứ ba của tuyển nữ Mỹ là cú đánh đầu vào lưới của thủ quân Carli Lloyd ở phút 45+6, từ cú đá phạt trực tiếp của Becky Sauerbrunn. Bàn thắng này củng cố thêm sự tự tin của nữ thủ quân đội tuyển nữ số 1 thế giới vừa trở lại sân cỏ sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương – trong khi những đồng đội khác như Megan Rapinoe, Morgan Brian và Tobin Heath vẫn tiếp tục trong giai đoạn phục hồi phong độ nên không có thời gian hoặc ít khi bước ra sân cỏ ngay từ đầu trận đấu.

Nữ cầu thủ chỉ 18 tuổi, Pugh, vừa vào đại học năm nay, thi đấu rất ấn tượng với những cú bức phá không mệt mỏi trong suốt hiệp đầu. Chính nữ cầu thủ này đã ghi bàn thắng thứ hai ở phút 22.

Trong khi đó, nữ tiền đạo xinh đẹp đá hay, Alex Morgan, có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không lần nào khiến cho thủ môn đối phương vào lưới lượm banh.

Để rồi sau hết, đến lượt Christen Press, ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 từ đường chuyền thọc sâu xuống vào ngay vùng cấm địa Costa Rica của đồng đội Allie Long. Đúng ra Press ở trong tình trạng việt vị, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng này.

Với 11 ngày còn lại, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ bước vào vòng đấu bảng môn bóng tròn nữ Thế Vận Hội Rio de Janeiro cùng với các đội New Zealand, Pháp và Colombia. Tất cả đều là những đối thủ không dễ chơi chút nào. Thế nhưng với những gì mà các cô gái Mỹ đã thể hiện qua các trận giao hữu vừa qua, dân chúng Hoa Kỳ hâm mộ đội tuyển nữ này đều hy vọng Mỹ sẽ tiến sâu vào giải đấu và sẽ tạo thành tích bốn kỳ liên tiếp với những chiếc huy chương vàng trong tay. (TD)

MỚI CẬP NHẬT