Friday, April 19, 2024

U19 Đông Nam Á: Việt Nam thua Australia 2-5

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn U19 Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 9, 2016 trên hai sân vận động Hàng Đẫy và sân Trung Tâm Đào Tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam (Vietnam Youth Training Center).

Có tất cả 11 đội tuyển U-19 (kể cả đội tuyển chủ nhà Việt Nam) tham dự giải đấu này được chia ra làm hai bảng A và B.

Bảng A: Việt Nam, Đông Timor, Philippines, Malaysia và Singapore.

Bảng B: Thái Lan, Australia, Lào, Cambodia, Myanmar, Indonesia.

Sau các trận đấu vòng bảng diễn ra trên hai sân Hàng Đẫy và Trung Tâm Đào Tạo Bóng Đá Trẻ Việt Nam từ ngày 11 đến hết ngày 20 tháng 9, 2016, theo thể thức lần lượt gặp nhau vòng tròn tính điểm, có kết quả hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh bán kết.

Bảng A: Đội tuyển U-19 Việt Nam với 3 thắng 1 hòa được 10 điểm đứng đầu bảng và Đông Timor thứ nhì với 3 thắng 1 thua. Lần lượt kế tiếp theo thứ tự là Malaysia, Singapore và Philippines.

Bảng B: Hai đội tuyển Thái Lan và Australia lọt vào bán kết khi U-19 Thái Lan đứng đầu với 4 trận thắng 1 hòa được 13 điểm trong khi Australia thứ nhì được 12 điểm với 4 thắng 1 thua. Các đội đứng kế theo thứ tự: Myanmar, Indonesia, Cambodia và Lào.

Ngày 22 tháng 9, 2016 trên hai sân cùng diễn ra hai trận bán kết giữa đội tuyển U-19 Việt Nam với đội tuyển U-19 Australia (sân Hàng Đẫy) và U-19 Thái Lan đụng U-19 Đông Timor.

U-19 Đông Timor đã làm mọi người ngạc nhiên khi thi đấu ngang ngửa với đội tuyển đến từ xứ Chùa Tháp thua với tỉ số khít khao 1-2 trong trận đấu diễn ra trên sân bóng đá trẻ của Liên Đoàn Bóng Tròn Việt Nam.

Tiền đạo thủ quân đội tuyển U-19 Australia Blackwood, ghi hai bàn thắng vào lưới Việt Nam trong trận tranh bán kết giải U-19 Đông Nam Á 2016 diễn ra giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội Việt Nam. (Hình:Internet)
Tiền đạo thủ quân đội tuyển U-19 Australia Blackwood, ghi hai bàn thắng vào lưới Việt Nam trong trận tranh bán kết giải U-19 Đông Nam Á 2016 diễn ra giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội Việt Nam. (Hình:Internet)

Trong khi đó trái ngược hẳn với những lời tuyên bố mạnh mẽ đầy lạc quan của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn (từng được tu nghiệp tại Đức) trước trận đấu rằng thì là…”các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ chơi ngang ngửa…, sẽ hủy diệt… sẽ tái lập thành tích của lứa Công Phượng Tuấn Anh trong quá khứ v.v… Rằng thì là các cầu thủ trẻ Việt Nam tuy không có nhân vật nào nổi bật như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… nhưng là một tập thể đầy gắn kết… đồng nhất và thi đấu ăn ý… sẽ đem chức vô địch về cho Việt Nam…,” trận đấu với đối thủ Australia đã phô bày tất cả những điều tồi tệ nhất trên sân cỏ của đội tuyển U-19 Việt Nam (mà đa số tập hợp phần lớn từ lò đào tạo VPF và Viettel), thi đấu như không hồn, mờ nhạt đến nỗi chỉ khoảng hai ba ngàn khán giả đến sân mong thấy được những bàn thắng cùng lối đá hay đẹp của cầu thủ Việt Nam đều thất vọng não nề và hầu hết bỏ ra về trước khi trận đấu kết thúc với tỉ số đậm đà 5-2 nghiêng về U-19 Australia.

Trước trận đấu bán kết này, U-19 Việt Nam đã cho thấy những dấu hiệu báo trước qua một loạt trận đấu vòng bảng với những chiến thắng không thể nào khiến cho khán giả bàng quang dễ tính nhất được hài lòng.

Còn báo chí truyền thông Việt Nam thì khỏi nói, hầu như đều lên tiếng chỉ trích kịch liệt lối chơi bệ rạc của các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chẳng hạn như khi tường thuật kết quả trận đấu này, trang mạng thể thao Báo Mới viết:

“…Bên cạnh đó, các đội bóng từng gặp U19 Việt Nam cũng đều rất hoan hỉ khi được các cầu thủ trẻ chủ nhà ưu ái tặng quà, nhẹ thì nhét bóng vào tận chân, chỉ việc đối mặt với thủ môn đội nhà, nặng thì giành phần sút tung lưới đồng đội của tiền đạo đối phương.

Mời độc giả xem video: Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016

Thay vì điều chỉnh lối chơi, giúp các cầu thủ trẻ nhiệt tình và máu lửa hơn, HLV Hoàng Anh Tuấn nặng về phần chăm sóc đời sống tinh thần của các học trò hơn, với việc giành phần thanh minh cho lối chơi chủ quan, đầy vẻ kẻ cả của các cầu thủ trẻ.

U19 Australia không phải là một đối thủ ‘dễ chơi,’ dù trước đó, họ thua tan tác trước U19 Thái Lan đến 1-5. Trong khi các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn quen thói thủng thẳng như thường lệ, thì U19 Australia đã nhanh nhảu tranh thủ tặng thủ thành Tiến Dũng 4 bàn thua chỉ trong vòng 53 phút.

May mắn cho U19 Việt Nam khi HLV Hoàng Anh Tuấn kịp gọi các cầu thủ của mình trong cơn mê ngủ dậy kịp thời, gỡ được 2 bàn từ quả đá phạt của Minh Dĩ và quả penalty của Đức Chinh, trước khi U19 Australia ghi thêm bàn thắng ấn định tỉ số 5-2.”

Bàn thắng:

U-19 Australia: Blackwood phút 21, 53, Sahbow phút 24, 35 và Champness phút 85.

U-19 Việt Nam: Minh Dĩ phút 58, Đức Chinh phút 68.

Hai đội tuyển U-19 Thái Lan và Australia sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào ngày 24 tháng 9, 2016 trong khi U-19 Việt Nam gặp Đông Timor tranh hạng ba trong cùng ngày. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT