Thursday, April 18, 2024

‘Mùa Thu Cho Em 22’ – Ðêm nhạc kỷ niệm VNHelp 25 năm phục vụ

Elvis Phương – Hà Anh Tuấn – Tam Ca Áo Trắng – Thương Linh

Ban nhạc danh tiếng The Upbeats

Linh Nguyễn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Ðể đánh dấu 25 năm phục vụ người nghèo ở Việt Nam của hội bất vụ lợi VNHelp, đêm nhạc Mùa Thu Cho Em lần thứ 22 lại về với khán giả và những tấm lòng đầy tình người tại Nam California, sẽ mở màn đúng 7 giờ tối Thứ Bảy, 24 Tháng Chín, tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708.

“Mùa Thu Cho Em được tiếng là có những chương trình âm nhạc rất chọn lọc, nhưng lần này lại càng đặc biệt hơn, vì là đêm nhạc đánh dấu 25 năm VNHelp thực hiện các chương trình thiết thực để giúp người nghèo ở quê nhà,” chị Ðỗ Anh Thư, hội trưởng, nói với nhật báo Người Việt.

Ðại diện ban tổ chức ở Nam California là chị Nguyễn Lan Phương.

“Tôi rất hãnh diện đi làm toàn thời gian nhưng vẫn sát cánh với VNHELP được hơn 12, 13 năm rồi. Tôi phối hợp với các anh chị giao vé, xin bảo trợ, và chỉ mong sao đồng hương ủng hộ mua hết vé giùm mới hết lo,” chị Lan Phương tâm sự.

Với dấu mốc 25 năm, hai chị đồng tình chia sẻ: “Sau nhiều năm dài làm việc, nay là lúc VNHelp cần có thêm những thiện nguyện viên trẻ, đầy nhiệt huyết để tiếp tục những công việc ngày nay may mắn đã vào khuôn khổ.”

Chương trình văn nghệ độc đáo

Phần văn nghệ với bốn cột trụ, gồm các tiếng hát của một thời nhạc Pháp, như ca sĩ gạo cội Elvis Phương, với giọng hát ru hồn, từng xuất hiện bên ban nhạc Phượng Hoàng thu hút giới trẻ của những thập niên 70. Ngoài nhạc ngoại quốc, anh sẽ trình diễn nhạc Việt, những tác phẩm của Nguyễn Trung Cang và Lê Hựu Hà.

Trường mẫu giáo do VNHelp xây dựng. (Hình: VNHelp cung cấp)
Trường mẫu giáo do VNHelp xây dựng. (Hình: VNHelp cung cấp)

Cột trụ thứ hai được tiếp nối với Hà Anh Tuấn, một ca nhạc sĩ trẻ, được biết đến lần đầu khi anh đoạt giải “Sao Mai Ðiểm Hẹn” năm 2006. Anh được mến chuộng và trở lại trình diễn lần thứ ba trước khán giả Mùa Thu Cho Em.

Kế đến là sự góp mặt của “Tam Ca Áo Trắng” từng đoạt giải nhất thi hát ở Saigon với ba chị em, Tuyết Ngân (giọng chính), Minh Tú (giọng bass và tenor) và Minh Thư (giọng Soprano). Ban nhạc này từng gây chấn động trong thập niên 90 tại Việt Nam, lần này sẽ cống hiến khán giả với “Trường Làng Tôi” và “Bánh Xe Lãng Tử” được hát bè.

Sau cùng là phần trình diễn của Thương Linh, một ca sĩ trẻ đang lên, với tiếng hát mạnh và thu hút, từ nhạc Pop, Blues, Jazz đến nhạc cổ điển và nhạc Rock. Với giọng hát đặc biệt, giúp cô trở thành nữ thí sinh duy nhất vào chung kết giải VSTAR 2013 do Thúy Nga Production tổ chức.

The Upbeats, ban nhạc nổi tiếng ở San Jose cũng sẽ góp mặt trong chương trình. Ban nhạc này luôn gắn bó với VNHelp trong những năm qua.

Ngoài phần văn nghệ đặc sắc, theo chị hội trưởng, hội VNHelp cũng nhân dịp này sẽ trình bày những chương trình đã thực hiện được, như xây dựng 49 trường học, cấp học bổng cho sinh viên, mổ mắt miễn phí cho người nghèo, chương trình cho phụ nữ vay vốn làm ăn, chương trình phát xe lăn cho người khuyết tật.

“Vào Tháng Hai hay Tháng Ba hàng năm, VNHelp khuyến khích từng nhóm hai người, gồm một thiện nguyện viên cùng với một mạnh thường quân, tự túc chi phí cho mình, về quan sát các công trình ở Việt Nam. Chúng tôi tự tin vào khả năng quản trị tài chánh và tự hào vào những việc trong sáng đã làm,” chị Ðỗ Anh Thư nói.

Cảm tưởng của tình nguyện viên

Trở lại những thành tích đạt được trong một phần tư thế kỷ qua, chị Doãn Cẩm Liên, một người tình nguyện, cho biết: “Từ năm 1995 khi tôi bắt liên lạc lại với Anh Thư và từ đó, từng bước tham dự vào các dự án của VNHELP. Dự án hấp dẫn nhất đối với tôi là những gì dính líu tới giáo dục và con người. Cho nên thoạt đầu tiên tôi chăm nom chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hoàn tất chương trình học, kiếm được một công việc tốt trong tương lai.”

Bệnh nhân nghèo, mắt có tinh thể bị đục, được thay miễn phí. (Hình: VNHelp cung cấp)
Bệnh nhân nghèo, mắt có tinh thể bị đục, được thay miễn phí. (Hình: VNHelp cung cấp)

Cũng theo lời chị, sau đó VNHelp mở thêm dự án mới “Sponsor a Child” (nuôi trẻ mồ côi), chị giữ sổ sách và quỹ chi tiêu tại Việt Nam, xây trường, xây nhà tình thương, mổ mắt từ thiện, xe lăn cho người tàn tật, nước sạch cho dân vùng xa…

Chị thích chương trình Sponsor a Child vì mục tiêu của nó rất thiết thực đối với trẻ ở trong viện mồ côi. “Lũ trẻ tuy vẫn được nuôi dưỡng bởi các soeur hoặc các sư cô, nhưng chúng có thêm được một nguồn tiền nhỏ do các bố mẹ nuôi cấp cho việc mua sắm áo quần, sách vở đi học, được đi du lịch vào mùa Hè. Về tinh thần thì rất đáng ghi nhận vì mỗi lần nhận thư từ từ bố mẹ nuôi là các em được khuyến khích, vươn lên ra khỏi hoàn cảnh của mình,” chị kể.

“Mỗi năm, ít nhất hội xây dựng một trường học khắp từ Bắc chí Nam. Tổng cộng không dưới 30 trường vừa mẫu giáo vừa tiểu học. Các cháu có trường đẹp, lớp học khang trang, để bố mẹ yên tâm,” chị kể thêm.

Cùng với VNHELP đi khắp vùng đất nước trong mười mấy năm dài lẽ tất nhiên có rất nhiều kỷ niệm.

“Một lần làm chương trình Nhà Tình Thương, đi rất sâu trong đất ruộng vùng đồng bằng Sông Cửu Long, tôi ngỡ ngàng, vì nghe giọng một cụ bà người Bắc rất Bắc ở đó. Hỏi ra mới biết bà theo chồng về quê ‘tuốt miệt dưới’, đến ngày cụ ông mất đi, cụ bà vẫn bám trụ ở quê chồng. Vậy mới thấy, tình cảm xóm làng dân Nam bộ thiệt đậm đà, đã níu chân cụ lại cho đến kỳ cùng,” chị kể.

Anh Nguyễn Ðình Hiếu, chồng chị Cẩm Liên là một kiến trúc sư, nói về những cảm nhận của mình.

Anh cho biết anh lo về kỹ thuật, kiểm tra công việc qua các quá trình xây dựng trường mẫu giáo. Các mạnh thường quân có thể tham gia đóng góp xây trường với sự hợp vốn 50/50.

“Tôi cảm động và phục nhất là việc làm của gia đình anh chị Ðiệp-Dominic. Anh Dominic, người chồng, cũng là một kiến trúc sư Mỹ ở San Jose. Năm 2013, gia đình anh chị tặng $25,000 Mỹ kim đồng thời VNHelp đối ứng $25,000. Tổng cộng là $50,000, đủ để xây một trường học mẫu giáo khang trang,” anh Hiếu kể.

“Tặng tiền chưa đủ, mỗi năm mùa Hè anh chị còn cùng hai con, một trai một gái sanh tại Mỹ, cùng về Việt Nam, làm lao động chân tay, khuân gạch, trộn hồ tại công trường xây dựng trường tiểu học Tằng Hách, Bình Phước, như những người thợ khác,” anh kể với giọng đầy xúc động.

muathuce-4Giá vé và địa điểm bán vé:

Giá vé $40, $50, $75, và $100, chỉ bán qua online tại www.vnhelp.org hay qua điện thoại số (714) 642-8866.

Ban tổ chức nhấn mạnh “rạp mở cửa đón chào khán giả lúc 6 giờ 30 và chương trình bắt đầu đúng 7 giờ.”

Mọi chi tiết, liên lạc VNHELP qua Email: [email protected], hay vào xem trang web nêu trên.

Tại Bắc California, vào tuần trước một đêm nhạc tương tự đã diễn ra tại Santa Clara Convention Center Theater, Santa Clara.

—————
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT