Wednesday, April 24, 2024

Nghi can tấn công ở Berlin bị cảnh sát Ý bắn chết

MILAN, Ý (AP) – Nghi can người Tunisia lái xe tải ủi vào một ngôi chợ Giáng Sinh ở Berlin, Đức, làm chết 12 người và làm bị thương 48 người, vừa bị cảnh sát Ý bắn chết bên ngoài một trạm xe lửa ở Milan sáng Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai.

Nghi can Anis Amri đi bằng xe lửa từ Đức qua Pháp, và vào đến Ý, sau khi tiến hành vụ tấn công ở Berlin tối Thứ Hai, cảnh sát Ý cho biết.

Các giới chức Pháp từ chối xác định nghi can có đi qua lãnh thổ quốc gia này hay không, một nơi có đặt máy ghi hình an ninh trên hệ thống xe lửa, sau khi có các vụ tấn công ở Pháp và Đức.

Thủ Tướng Paolo Gentiloni của Ý khen ngợi hai cảnh sát viên trẻ đã can đảm chặn Amri trong một vụ xét giấy tờ, trong khi nghi can chỉ có một mình bên ngoài trạm xe lửa.

Ông cũng kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn tại biên giới các quốc gia, và nói rằng có một số vấn đề trong chính sách mở cửa biên giới của Châu Âu, làm cho nghi can Amri có thể đi lại dễ dàng, mặc dù đang là người bị truy nã gắt gao nhất.

Khi bị hỏi giấy tờ, nghi can Amri rút súng bắn vào vai một cảnh sát viên, và bị bắn chết tại chỗ.

Dấu vân tay của nghi can phù hợp với dấu vân tay do phía Đức cung cấp.

“Người bị giết, chắc chắn là Anis Amri, nghi can trong vụ tấn công khủng bố ở Berlin,” ông Marco Minniti, bộ trưởng Nội Vụ Ý, nói.

Trước đó, nhóm ISIS nhận trách nhiệm vụ tấn công này, nói rằng, do một “chiến sĩ” của họ thực hiện.

Ngay sau khi nghi can bị bắn chết, có một đoạn video tung lên mạng, trong đó, nghi can nói trung thành với ISIS và nói rằng mình hành động như vậy vì người Hồi Giáo bị ngược đãi.

Ngoài ra, nghi can cũng có liên hệ với hệ thống bị cho là tuyển mộ những người quá khích, do ông Ahmad Abdulaziz Abdullah A., còn có tên là Abu Walaa, một nhà truyền giáo ở Đức mới bị bắt hồi tháng trước, đứng đầu, ông Holger Muench, người đứng đầu Văn Phòng Cảnh Sát Chống Tội Phạm ở Đức, nói.

Thủ Tướng Angela Merkel của Đức cũng ra lệnh điều tra tất cả mọi khía cạnh trong vụ tấn công này, sau khi có tin là giới chức an ninh Đức từng theo dõi nghi can trong nhiều tháng, vì tình nghi có thể tung ra một cuộc tấn công.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2016

“Chúng ta có thể cảm thấy nhẹ nhõm cuối tuần này, vì nguy hiểm đã chấm dứt,” bà Merkel nói ở Berlin. “Thế nhưng, nguy hiểm khủng bố vẫn còn, như mấy năm qua, và tất cả chúng ta đều biết điều này.”

Milan, Rome, và các thành phố khác đều gia tăng an ninh trong mấy ngày qua.

Các giới chức Ý nhấn mạnh rằng hai cảnh sát viên trẻ chặn Amri không biết đó là nghi can vụ tấn công ở Berlin, nhưng nghi ngờ người này vì có hình dạng là người Bắc Phi, đứng một mình tại trạm xe lửa vào lúc 3 giờ sáng.

Khi bị bắn chết, nghi can không có giấy tờ tùy thân và điện thoại, mà chỉ có một con dao gấp và khẩu súng lục, cảnh sát cho biết.

Nghi can Amri, 24 tuổi, đến Ý năm 2011, bị tù bốn năm sau khi bị tố cáo quậy phá và đốt nhà. Sau khi được thả năm 2015, nghi can bị Ý trục xuất.

Thế là nghi can chuyển sang Đức, xin tị nạn, và bị từ chối.

Sau khi Amri bị bắn chết, gia đình của nghi can yêu cầu chính quyền Ý trả thi hài về Tunisia và cung cấp thêm chi tiết về hành động của người này trong vụ tấn công ở Berlin. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT