Friday, April 19, 2024

Hàng trăm người ký tên đòi tự do cho blogger Mẹ Nấm

SÀI GÒN (NV) – Hàng trăm người đã ký tên trên một bản tuyên bố đòi Việt Nam trả tự do cho blogger Mẹ Nấm bị nhà cầm quyền bắt giam, cáo buộc cô tội “tuyên truyền chống nhà nước.”

“Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoàn toàn vô tội; việc bắt giam cô là sai trái, đi ngược hiến pháp nước CHXHCNVN, vi phạm các quyền phổ quát của công dân mà nhà nước Việt Nam đã cam kết tuân thủ trong các điều ước quốc tế.”

Bản tuyên bố chung “Blogger Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô tội” công bố trên Mạng Lưới Blogger Việt Nam mà Mẹ Nấm là một thành viên, tuyên bố như vậy trong bản tuyên bố chung vừa phổ biến trên trang mạng này.

Sau một ngày công bố, hơn 400 người đã ký tên và số người ký thêm còn đang tiếp tục.

Bản tuyên bố chung dẫn chứng những gì blogger Mẹ Nấm bị chính quyền CSVN gọi là “tội” để bắt giam và đưa ra tòa kết án là “hoàn toàn hợp pháp, tất cả đều thể hiện trách nhiệm công dân và phù hợp với nguyện vọng chung của người dân Việt Nam quan tâm đến tương lai đất nước.”

Theo bản tuyên bố chung, những “chứng cứ” được đăng trên báo Công An Nhân Dân về “tội” của Blogger Mẹ Nấm là các biểu ngữ “Cá cần nước sạch, nước cần minh bạch,” “Khởi tố Formosa,” “No Formosa,” “Formosa Get Out,” “No to Chinese Expansionism” và tập hồ sơ “Chấm dứt nạn công an giết dân thường” với dữ liệu về 31 người chết trong khi bị công an giam giữ được tổng hợp từ báo chí nhà nước.

Bản tuyên bố chung xác quyết rằng, không phải chỉ có một mình blogger Mẹ Nấm phổ biến, phát tán những biểu ngữ với nội dung tranh đấu bảo vệ môi trường mà “chúng tôi, cũng như rất nhiều người Việt Nam khác, cũng đã thể hiện những việc này trong nhiều tháng qua.”

Còn “ Việc thông tin tình trạng người dân bị chết trong đồn công an là nỗ lực của nhiều người, bao gồm nhiều phóng viên báo chí nhà nước, nhằm tạo sự quan tâm của dư luận, góp phần đấu tranh cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Mẹ Nấm chỉ là một trong rất nhiều người tranh đấu để góp phần chấm dứt tình trạng tồi tệ này.”

Không phải chỉ có blogger Mẹ Nấm mà “từ nhiều năm qua, hàng triệu người Việt Nam đã công khai bày tỏ quan điểm về chủ quyền biển đảo. Đây vừa là quyền vừa là nghĩa vụ công dân mà bất cứ người dân của một quốc gia nào cũng được tự do bày tỏ lòng yêu nước và thái độ của mình khi độc lập chủ quyền quốc gia bị xâm phạm.”

Đối với vấn đề bảo vệ môi trường, tranh đấu bảo vệ quyền sống của người dân và bảo vệ chủ quyền quốc gia là “những việc làm chính đáng và không thể bị xem là có tội.”

Cho nên những việc làm này của Mẹ Nấm hoàn toàn hợp pháp, không vi phạm pháp luật. Nếu coi những việc làm đó của Mẹ Nấm là có tội và bắt giam thì “tất cả chúng tôi cũng có thể bị bắt vì chúng tôi cũng đã có những hành động như Mẹ Nấm.”

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 37 tuổi, sống tại Nha Trang, rất nổi tiếng với blog Mẹ Nấm suốt từ nhiều năm qua. Cô có hàng trăm ngàn độc giả ái mộ qua những bài viết sắc sảo liên quan đến các chuyện thời sự tại Việt Nam.

Ngay sau khi cô bị bắt, chính phủ Hoa Kỳ, Liên Âu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều lên án đả kích chính quyền CSVN là đàn áp nhân quyền trắng trợn dù đã từng ký vào bản Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị. Ngay cả Cao Ủy Nhân Quyền LHQ cũng ra tuyên bố lên án chế độ CSVN bắt giam blogger Mẹ Nấm là sai trái.

“Bắt khẩn cấp Mẹ Nấm là ý đồ của nhà cầm quyền nhằm tác động tâm lý sợ hãi lên quần chúng, và làm chùn bước cao trào tranh đấu bảo vệ môi trường của người dân, đặc biệt trong lúc các giáo xứ tại Hà Tĩnh đang tạo được những sức ép đáng kể,” Mạng Lưới Blogger Việt Nam ra bản tuyên bố khi hay tin một thành viên của mình bị tống giam.

Trước khi bị bắt lần này, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng bị bắt giam chín ngày hồi năm 2009. Sau đó, cô bị công an tại Nha Trang và các nơi khác bắt giữ, thẩm vấn rất nhiều lần mỗi khi cô tham gia vào một hoạt động nhân quyền nào. (TN)

MỚI CẬP NHẬT