Friday, April 19, 2024

Nước lũ đổ bất ngờ ở Huế, hàng ngàn du khách hoảng sợ

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Chỉ sau cơn mưa nhỏ, lũ quét từ thượng nguồn núi Bạch Mã đã đổ ào ạt về khu du lịch suối Voi, khiến cả ngàn du khách đang vui chơi, tắm suối bỏ chạy náo loạn, trong đó ba du khách bị cuốn trôi, nhưng được cứu thoát.

Chiều 1 Tháng Bảy, ông Dương Quang Nghĩa, phó chủ tịch xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận với báo Tuổi Trẻ có đợt lũ quét khá lớn đã xảy ra tại khu du lịch suối Voi vào chiều 30 Tháng Sáu.

Theo đó, khoảng 4 giờ chiều cuối Tháng Sáu, lũ từ thượng nguồn núi Bạch Mã đổ về khu du lịch suối Voi làm dòng nước ở đây bất ngờ thay đổi, chảy mạnh. Thời điểm trên, có khoảng 1,000 du khách đang vui chơi, tắm suối tại khu du lịch này.

Do tốc độ lũ tràn về quá nhanh nên hàng trăm du khách tỏ ra hoảng sợ, chạy đến nơi có các khối đá cao để tránh dòng nước dữ. Tuy nhiên, có ba du khách xém bị lũ cuốn trôi. Rất may nhân viên khu du lịch suối Voi kịp thời phát hiện, dùng phao cứu được cả ba người.

Theo báo Thanh Niên, điều nguy hiểm là thời tiết và mực nước tại các hồ, khe suối ở khu vực tắm suối và nghỉ dưỡng bình thường, chỉ có mưa nhỏ, nhưng một lượng nước lũ cường độ mạnh ầm ầm từ thượng nguồn chảy về nên nhiều người phải bỏ chạy lên khu vực cao để thoát thân.

Trong vòng 30 phút, lũ quét đã cuốn bay một số sạp và dâng lên làm ngập một phần của nhiều hàng quán trong số hàng chục người kinh doanh du lịch ở suối Voi.

Ông Nhật, một chủ kinh doanh lâu năm ở suối Voi, nói với báo Thanh Niên, các năm trước vẫn xảy ra hiện tượng tương tự, tuy nhiên lượng nước có cường độ lớn, chảy mạnh như chiều 30 Tháng Sáu là chưa xảy ra.

Ông Trần Anh Khoa, một khách du lịch chứng kiến đợt lũ quét, cho biết khi lũ quét tràn về thì nhiều người vẫn đang tắm dưới suối. Khu vực ông tắm có chừng 10 người, nhưng bản thân ông không được báo động gì, khi ông xuống tắm lại thì thấy lũ về nên bỏ chạy lên cao để thoát hiểm. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT