Monday, April 15, 2024

Sài Gòn đã có ‘xổ số kiểu Mỹ’

Thí dụ, kết quả sáu cặp số là: 01 – 12 – 23 – 33 – 40 – 42, trong sáu cặp số mà người mua tự chọn, trúng 3 cặp (gọi là giải 3) được thưởng 30 ngàn đồng, trúng 4 cặp là giải nhì được thưởng 300 ngàn đồng, trúng 5 cặp là giải nhất được thưởng 10 triệu đồng. Dĩ nhiên nếu trúng hết 6 cặp thì “hốt” trọn ổ. Các cặp trúng không cần theo bất kỳ thứ tự nào, giống như chơi lô-tô miễn có đủ là trúng.

Theo như nhân viên bán vé số cho Vietlott giải thích, doanh thu của một kỳ xổ số, thì 45% được nhà cái thu về (tích lũy, cũng như chuẩn bị cho những giải jacpot sau), 55% được dùng chi trả huê hồng cho các đại lý và các giải thưởng phụ, từ giải ba tới giải nhất. Số dư, vì giải phụ ít người trúng sẽ được cộng dồn cho giải Jackpot.

Tính từ ngày đầu mở giải 18 tháng 7 cho tới lần xổ 10 tháng 8, số tiền cộng dồn của giải độc đắc được nhà cái thông báo là đã lên tới con số 17,164,580,000 đồng (17 tỷ 164 triệu 580 ngàn đồng).

Như vậy, chỉ cần thêm vài lần xổ số nữa, thì giải Jackpot sẽ nhanh chóng đạt $1 triệu, tức trên 22 tỷ đồng (theo tỷ giá 1 Mỹ kim “ăn” 22 ngàn 230 đồng Việt Nam).

Vậy là, nhờ xổ số “kiểu Mỹ” mà lần đầu tiên, sau 41 năm bị “giải phóng” mà dân Sài Gòn có quyền mơ … giấc mơ Mỹ, ngay tại quê nhà.

Hệ lụy từ “xổ số kiểu Mỹ”

Một ngày, tại miền Nam có cùng lúc không dưới 4 công ty (tương đương 4 tỉnh thành) xổ số vào lúc 4 giờ 15 phút (chiều). Miền Trung xổ số vào lúc chiều tối, miền Bắc xổ số vào buổi tối. Hệ quả là dân đánh đề Việt Nam có thể miệt mài luận thảo và ghi đề từ sáng tới… khuya.

Theo chuyên gia của Bộ Tài Chánh, thị trường vé số (do nhà nước phát hành và kiểm soát) đạt $3 tỷ.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao vé số Mega45 phải liên doanh với Malaysia, và lại độc quyền trong vòng 16 năm? Phải chăng là do Việt Nam thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, hay bụt chùa nhà không thiêng? Hay còn vì lý do “ẩn ý”nào khác?

Sài Gòn lúc này, đi tới đâu cũng nghe dân nghèo bàn tán về vé số kiểu Mỹ. Họ hỏi nhau đã chơi chưa và chơi như thế nào?

Với vé số in sẵn, người mua ra đại lý, hay gặp người bán vé số dạo, chọn trong số vé số họ có số mình thích, hoặc rút đại vài tờ vé số, vì biết chọn kiểu nào rồi cũng… trật.

Người dân Sài Gòn bắt đầu tìm hiểu và chơi vé số Mega theo kiểu... Mỹ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Người dân Sài Gòn bắt đầu tìm hiểu và chơi vé số Mega theo kiểu… Mỹ. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Nhưng với vé số Mega45, người chơi phải ra đại lý (được nhà cái công nhận). Người mua được phát những tờ in sẵn, với 6 khung (được đánh theo ký tự lần lượt là – A, B, C, D, E, F), mỗi khung có in sẵn 45 con số (từ 1 tới 45). Người chơi, dùng bút đánh dấu 6 con số mình tự chọn, cho từng khung. Nếu mua một tờ (tự chọn 6 con, hoặc nhờ máy chọn 6 con) thì dùng một khung, mua 6 tờ thì đánh dấu 6 khung (với những số khác nhau)… Chọn xong, đưa nhân viên đại lý, họ “soi” qua máy, in ra tờ số có đánh ký tự (A, B, C…) tùy số mua và số chọn.

Trong trường hợp muốn bao số cho… chắc trúng. Thì có nhiều hình thức bao, như “bao 5,” người mua chọn 5 số trong bộ số 45 con, máy sẽ phối 5 số người mua chọn với 40 số còn lại ra 40 tờ vé số. Bao 7, thì chọn 7 con (cặp), máy sẽ in ra 7 tờ vé số, bằng cách mỗi tờ trừ đi một số mà người mua chọn. Bao cao nhất là 18, phối hợp các kiểu sẽ ra tới 18,564 tờ vé số (18 ngàn 584 tờ).

Mỗi tờ vé số tự chọn (6 cặp) của Mega45, có giá là 10 ngàn đồng (bằng số tiền vé số in sẵn), tương đương 43 cent (Mỹ). Như vậy bao 5, ra 40 tờ vé số sẽ có giá là 400 ngàn đồng, và bao 18 sẽ có giá lên tới là… 185 triệu 640 ngàn đồng.

Quá phức tạp với giới bình dân chơi vé số thông thường. Nhưng hiện giờ nhiều người dân vẫn tới đại lý vé số kiểu Mỹ để hỏi cách chơi và thăm dò bằng cách mua vài tờ tự chọn… cầu may.

Nhưng không khí có vẻ đang “nóng” dần lên. Nhiều “chuyên gia” nghiên cứu số đề cho rằng, khi giải Jackpot lên tới vài chục tỷ, hoặc chỉ cần vượt $1 triệu là dân chơi bao số sẽ sẵn sàng… “tung chưởng.”

Chỉ sau hai tuần xổ số kiểu Mỹ ra chào sân, trong sân chơi xổ số đã ken dày, đã mọc lên 800 đại lý của Mega45 ở Sài Gòn. Đa phần, vừa là đại lý vé số in (theo lối cũ) nay kinh doanh thêm vé số Mega. Nhưng có những đại lý quyết định bỏ hẳn vé số in để tập trung kinh doanh vé số Mega, vì cho rằng sớm muộn gì vé số Mega cũng “thống lĩnh” toàn bộ thị trường vé số Việt Nam.

Đa số người bán vé số dạo ở Sài Gòn là người già, trẻ em, người tàn tật…  Khi số Mega thống lĩnh thị trường, đội quân bán vé số dạo là những người bất hạnh này chắc chắn sẽ mất nguồn sống, nguồn an ủi, niềm hy vọng duy nhất của họ.

Có lẽ “giấc mơ Mỹ” sẽ không thể đến được với hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người đang vất vả mưu sinh trên khắc các nẻo đường Việt Nam. Bằng cách bán đi những tờ giấy in sẵn “niềm hy vọng không tưởng,” mà dân làm ăn gọi là “sáng mua, chiều… xé!”

Nhưng không có cái gì để cho người ta “xé,” thì hàng triệu những con người bất hạnh, không còn sức lao động bình thường kia sẽ sống ra sao?

MỚI CẬP NHẬT