Friday, April 19, 2024

Vụ Bác sĩ David Đào: Tổng giám đốc United Airlines không từ chức, dù ‘hổ thẹn’

CHICAGO – Tổng giám đốc United Airlines, ông Oscar Munoz, hôm Thứ Tư tuyên bố trong chương trình Good Morning America của truyền hìnhh ABC là sẽ không từ chức, mặc dầu cảm thấy ‘hổ thẹn’ khi xem đoạn video cảnh hành khách David Đào bị trấn áp bằng bạo lực và kéo lê ra khổi máy bay ở phi cảng Chicago.

Ông Mumoz cam kết “sẽ không còn bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa”. Ông nói: “Chúng tôi sẽ không để cho nhân viên công lực lên máy bay để trục xuất một hành khách đã mua vé, trả tiền và có ghế ngồi”.

Bác sĩ Mỹ gốc Việt David Đào ở Elizabethtown, Kentucky, là một trong 4 hành khách bị chọn tình cờ bằng computer, theo lời nhân viên United Airlines, để phải đi chuyến bay khác vì không đủ chỗ trên chuyến bay 3411. Ba người kia tuân hành nhưng bác sĩ David Đào phản đối và sau một cuộc tranh cãi, nhân viên United Airlines đã gọi cảnh sát Chicago can thiệp.

Các tiếp viên trên máy bay nói là họ bị “sốc” khi thấy cảnh sát dùng bạo lực với hành khách.

Theo họ lẽ ra cảnh sát có thể dễ dàng tránh được việc gây thương tích nếu hiểu là dễ dàng nâng tay ghế lên trước khi kéo ông David Đào ra. Vì ông Đào không chịu tự ý đứng dậy nên khi bị lôi mạnh đã đâp đầu xuống tay ghế tóe máu.

Mỹ và Nga gặp mặt sau vụ tấn công Syria

Tổng giám đốc Munoz đã bị chỉ trích mạnh mẽ khi thoạt đầu đưa ra lời giải thích là hành khách David Đào quậy phá và hung hãn. Sau khi chứng khoán công ty mất giá hơn 1%, ông Munoz mới đưa ra lời xin lỗi chính thức và hứa hẹn sẽ công bố kết quả duyệt xét toàn diện biến cố này ngày 30 tháng 4. (HC)

MỚI CẬP NHẬT