Friday, April 19, 2024

Bắt thanh tra Giao Thông ‘gạ tình’ bà mẹ tìm con mất tích

HÀ NỘI (NV) – Công an quận Long Biên tạm giữ một nhân viên Thanh Tra Sở Giao Thông tỉnh Hà Nam cùng tang vật gạ tình “đổi sex lấy con” bà mẹ đang tìm con mất tích.

Theo báo Pháp Luật Sài Gòn, ngày 25 tháng 7, ông Nguyễn Quang Điệp (42 tuổi), nhân viên thanh tra Sở Giao Thông tỉnh Hà Nam bị bắt giữ vì “bịa chuyện, nhận mình là người bắt cóc con bà Dương Thị Lân, phường Thạch Bàn, quận Long Biên mà công an đang truy tìm.”

Tin cho biết, trước đó ngày 22 tháng 7, bà Lân đến công an trình báo con gái mình là cháu Nguyễn Minh Châu (4 tuổi) đã mất tích khi đang chơi ngoài đầu ngõ. Gia đình cũng đăng thông tin này lên mạng xã hội để mong tìm kiếm sự trợ giúp của nhiều người.

Trong lúc công an và gia đình bà Lân truy tìm cháu Châu, thì rạng sáng 23 tháng 7, bà Lân nhận được điện thoại từ số máy lạ. Sau gần 20 cuộc gọi lại, giọng một người đàn ông cho biết “đang giữ con gái của chị.” Sau đó, người này liên tục nhắn tin gạ tình đòi quan hệ tình dục với những lời đề nghị thô bỉ nếu bà Lân muốn gặp con gái.

Công an nhanh chóng bắt giữ và ông Điệp khai nhận: Sau khi đọc được thông tin cháu Châu mất tích, ông nhắn tin cho bà Lân và người thân để “trêu chọc chứ không biết gì về việc bắt cóc.”

Công an đã thu giữ điện thoại của ông Điệp, bên trong còn lưu những cuộc gọi, tin nhắn đòi “đổi sex lấy con” thô bỉ với bà Lân để xử tội và đang truy tìm tung tích cháu bé.

Nói với phóng viên Pháp Luật Sài Gòn, ngày 24 tháng 7, ông Đặng Trọng Thắng, giám đốc Sở Giao Thông tỉnh Hà Nam cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã nắm được thông tin về sự việc có liên quan đến cán bộ của sở mình. Hiện cơ quan công an đang xác minh cụ thể xem tình hình diễn biến ra sao rồi mới có thể đưa ra phương án giải quyết.”

Trong khi đó, nói với báo chí, ông Nguyễn Thăng Long, bố cháu Châu xác nhận, cháu bé mất tích nghi do bị bắt cóc vào khoảng 9 giờ 30 ngày 22 tháng 7 và đến lúc này gia đình vẫn chưa tìm thấy.

“Gia đình chúng tôi đang vô cùng lo lắng cho con gái. Chúng tôi chỉ mong rằng, có ai đó thấy cháu đưa cháu về trả lại cho gia đình. Chúng tôi vô cùng biết ơn và hậu tạ,” ông Long nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT