Thursday, April 25, 2024

Chủ nhà hàng bị khách đấm vào mặt vì đồ ăn nguội lạnh

BAXLEY, Georgia (NV) – Chủ nhân một nhà hàng ở Georgia cho biết, bà và cô con gái tuổi thiếu niên bị hai khách hàng đánh sau khi những người này nói, thức ăn bán cho họ nguội lạnh.

Theo đài CBS News, bà Jeanette Norris, chủ nhà hàng Qwik Chik ở Baxley, Georgia, cho hay vụ tấn công xảy ra hôm Thứ Năm, sau khi một cặp nam nữ than phiền đồ ăn bán cho họ nguội lạnh.

Sau nhiều phút lời qua tiếng lại, bà Norris hoàn tiền cho họ nhưng họ vẫn không hài lòng.

Bà Norris nói, hai người khách chửi rủa và đấm lên cửa sổ nhà hàng khiến bà phải đi ra bên ngoài để gặp họ, đồng thời cho họ hay rằng bà đã gọi cho cảnh sát. Đến lúc ấy thì người phụ nữ khách hàng đánh bà.

Cô con gái chủ tiệm thấy vậy chạy ra tiếp cứu mẹ thì bị người khách đàn ông đấm vào mặt.

Sau đó hai người khách lên xe chạy đi, trước khi cảnh sát đến.

Bà Norris bị thâm cả hai mắt và gãy xương mũi, còn cô con gái cũng bị thâm ở một mắt bên phải.

Ông James Godfrey, cảnh sát trưởng của Baxley nói rằng ông chưa hề thấy vụ tấn công mà không có khiêu khích nào như vậy cả. “Video an ninh của nhà hàng nói lên tất cả sự việc. Thật là hành động thô bạo.”

Cảnh sát nhận diện được hai nghi can là Eric và Latasha Smith, cả hai phải trực diện với trát bắt giữ với nhiều tội danh hình sự.

Cũng theo cảnh sát, hai người khách hàng có thể lái chiếc Cadillac Escalade hoặc Cadillac DeVille, mang bảng số do tiểu bang Georgia cấp. (TP)

Trang mạng thống đốc Ohio bị tin tặc quậy phá

MỚI CẬP NHẬT