Monday, April 22, 2024

Tưởng nhớ cụ bà Vũ Thị Xuân.

Từ xa xưa, người ta đã lấy con số 100 làm con số lý tưởng, tiêu biểu rực rỡ nhất cho sự thành tựu viên mãn hạnh phúc một đời người. Chính vì thế mà một trong những lời chúc hằng năm, mỗi khi Tết đến, không một con, cháu nào có thể quên gửi lời cầu chúc sống lâu trăm tuổi tới ông bà, cha mẹ…

Tha thiết của con cháu, mơ ước ông bà, cha mẹ, không chỉ thể hiện qua lời chúc mỗi khi có cơ hội mà họ còn tìm tới các nơi chốn thiêng liêng, để cầu nguyện cho đấng sinh thành của mình nữa.

Tuy nhiên, thực tế từ xa xưa, đã cho thấy, dù con, cháu có lòng thành tới đâu, cầu nguyện hàng năm ở những địa diểm linh thiêng nào chăng nữa, thì cuối cùng, quý ông bà, cha mẹ tuổi thọ đạt tới con số 100 hay hơn nữa, vẫn là con số hiếm hoi, không mấy người đạt tới.

Hôm nay, trang Tưởng Nhớ, rất vinh dự được nhắc tới cụ bà Vũ Thị Xuân, tuổi thọ chẳng những đã đạt con số lý tưởng 100 tuổi, tiêu biểu rực rỡ nhất cho sự thành tựu viên mãn hạnh phúc một đời người, mà Cụ Bà đã hiện diện trên cõi đời này 101 năm…

Cụ sinh quán tại làng Bình An, huyện Tâm Việt, quận Cẩm Bình, Tỉnh Hải Dương.

Lấy chồng trong quân đội, năm 1954 Bà cùng gia đình di cư vào Nam, sống ở Saigon một thời gian thì di chuyển về Chợ Lầu Nha Trang. Đến năm 1957 chồng giải ngũ, Bà cùng gia đình dời về Biên Hòa.

Năm 1986, Bà rời Việt Nam, định cư tại Mỹ, theo diện gia đình người em bảo lãnh.

Bà sống giản dị, thương con cháu, niềm vui chính là chăm lo gia đình, dạy dỗ con cái. Bà có bốn người con, hai trai, hai gái, các con đều thành đạt. Đó cũng là phước nhà, do tích lũy phước hạnh và phần nào là do lòng tin và hướng tâm về đạo giáo. Bà là Phật Tử một lòng hướng về Phật Pháp, siêng năng đi Chùa, siêng năng cúng dường Tam Bảo.

Ngày Bà nhắm mắt giã từ cuộc sống, có rất nhiều điều linh ứng xảy đến. Lúc tẩn liệm thân thể Bà có biến dạng, nhưng sau một thời kinh, thân thể trở lại tươi hồng, mắt nhắm như ngủ, mặt tươi sáng.

Theo sách Phật, người chết sẽ trải qua một vùng ánh sáng trong suốt, thời gian trụ vào vùng ánh sáng trong suốt này tùy thuộc vào khả năng định tâm của người quá cố. Nếu có định
lực hùng mạnh, họ sẽ an trú trong vùng ánh sáng trong suốt thật lâu, và như thế trạng thái cơ thể người quá cố sẽ giữ được vẻ tươi nhuận, hồng hào như đang trong giấc ngủ. Bà Vũ Thị Xuân nằm như ngủ, chắc rằng Bà đã định tâm được lâu trong vùng ánh sáng trong suốt.

Thật phước đức cho người trọn một đời ăn ở tốt lành.

Cầu xin Đức Phật và Chư Tiên đón Bà nơi cõi Niết Bàn.

[disqus_shortcode_codeable]

Ông Phạm Hoài

Ông Nguyễn Chí Thông

Ông Huỳnh Nhâm

Ông Trương Văn Liêu