Tuesday, April 16, 2024

Tưởng Nhớ Ông Đinh Công Thịnh

OC. Thứ Sáu 14 tháng 7 năm 2017

Thịnh thân,

Thường thì hôm nay mình sẽ text ra cho bạn, “mai hiking chứ?” hoặc “rảnh không, cà phê, rồi kiếm gì bỏ bụng?”

Trong suy nghĩ, mình vẫn không tin là bạn đã bỏ vợ con, anh em, bạn bè mà đi, cứ như mới hôm qua vậy, những ký ức cứ quay về làm mình xót xa thêm.

Mình gặp bạn lần đầu cách đây 20 năm trong 1 buổi tiệc của Liên Đoàn, bẵng đi một thời gian dài không gặp, cách nay 3-4 năm, mình lại gặp bạn trong trường Việt Ngữ, lúc ấy cứ ngờ ngợ không biết có quen biết Thầy này không mà sao thấy quen quá? Sau khi nói chuyện với nhau thì mới nhận ra chúng ta là anh em Hướng Đạo, đã sinh hoạt với Liên Đoàn Hùng Vương. Trong dịp này mình mời bạn quay trở lại sinh hoạt với Liên Đoàn. Sự ngưỡng mộ đầu tiên của mình với bạn là không một lời từ chối, sau đó tình thân và tình anh em Hướng Đạo đã gắn bó từ đây. Buổi cắm trại đầu tiên ở Hemet, Mai Hương đã chở bạn ra park để cùng đi chung xe với mình, Mai Hương gửi gấm “take care anh Thịnh dùm en nhé”, “ha ha” mình chỉ biết cười, sau đó trên tuyến đường dài hơn 2 tiếng, bao nhiêu “tâm sự đời tôi” cứ thế mà tuôn ra, chia sẻ vui buồn trong đời sống, cộng đoàn, hướng đạo, xã hội…

Mỗi tuần thường là vào sáng Thứ Bảy mình vẫn hiking với nhau khoảng 5 miles, sau đó ngồi cà phê khoảng 30 phút nghỉ mệt. Đây là những giây phút quý báu để chia sẻ với nhau sau 1 tuần lễ làm việc, sinh hoạt… Những lúc thế này mình đã học hỏi được thật nhiều điều thú vị từ bạn.

Trong 3 năm, tình bạn của chúng ta gắn bó, chia xẻ với nhau những ưu tư trong sinh hoạt Hướng đạo, Trường Việt Ngữ, Cộng đoàn, Xã hội… không việc gì mà bạn không muốn mình tham gia và góp ý kiến, mình biết được bạn là người làm việc không ngừng nghỉ, và việc gì cũng xong, quả thật bạn là một người có tinh thần phục vụ quá phi thường, thật thán phục bạn.

Còn chuyện này thì mình hơi tức bạn, vì bạn đã bỏ 3 anh em “gà điên” này mà đi, trong khi mình đã hoàn tất dự định tổ chức ngày BIG 60, 22/7/2017 cho 4 con gà ĐIÊN trong Liên Đoàn (Thịnh, Hiển, Tùng Phương) nay thì bạn là con gà chết, và 3 đứa mình đã trở thành gà rù, không còn tí lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện này. Đây cũng là chuyện mà 3 anh em con gà sẽ ghi khắc thật sâu đậm trong lòng không thể nào phai tàn được. Đó là, thay vì chúng ta cùng chung vui BIG 60, thì cũng chính ngày đó 22/7/2017 bọn mình sẽ phải tiễn bạn ra nghĩa trang để về với lòng đất mẹ, xót xa quá bạn ơi!

Trong Luật Hướng Đạo “Hướng đạo sinh là bạn của tất cả mọi người và coi các Hướng đạo sinh khác như anh em ruột thịt”, với mình, Thịnh là anh em ruột thịt, nay bạn đã đi hết dấu đi đường rồi, về đến đích của cuộc chơi, và sẽ bắt đầu cho một nơi chốn khác. Chúc bạn ra đi thật bình an, về đến cõi mà bạn hằng mong ước để găp Cha chung ở trên trời. Nơi đó bạn sẽ cầu nguyện, phù hộ cho những người còn ở lại thế gian này, thực hiện những mơ ước mà bạn chưa làm xong, và nhất là Mai Hương, người đã từng hỗ trợ, nâng đỡ, lo lắng, yêu thương bạn, chung bước cùng bạn trong suốt cuộc đời.

Thôi vĩnh biệt người anh em, chào Hưu Trầm Tĩnh, thân ái bắt tay trái, chúc bạn ra đi bình yên.

Thành Kính Phân Ưu cùng Mai Hương, 2 cháu Vy, Bảo và Tang quyến.

Tê Giác Hoạt Bát/ Lưu Thanh Hiển. RS

 

[disqus_shortcode_codeable]