Thursday, April 18, 2024

Bên Tây… lắm chuyện: ‘Hand spinner’

Từ Nguyên

Bạn đã có “hand spinner?”

Bên này, hầu hết các em học sinh, người lớn đang ngồi bàn giấy, người ngồi trong metro hay trên xe buýt… đều có. Ai cũng có một hay hai cái. Thấy chưa… quay tít trên ngón tay. Như điện thoại cầm tay, như Ipad, ghiền rồi, có lẽ rằng đi ngủ cũng không rời.

Vẫn gọi nó là “hand spinner” hay “fidget spinner,” hay là “Jouet Toupie anti-stress,” là một thứ con vụ, giúp cho đầu óc thoải mái. Dân Pháp dùng tiếng Mỹ thoải mái, tên gọi của những loại như thế này không còn là tiếng Mỹ nữa mà là một thứ tiếng quốc tế như hotdog, McDonald’s, hamburger…

Không biết từ đâu tới, từ Mỹ, Anh, Hòa Lan, hay là từ bên Trung Quốc như đa số đồ chơi trẻ em, “hand spinner” giờ này đang là thứ trân quý của các em học sinh. Thứ tốt nhất, khoảng 5 euro, quay hoài trên tay. “Hand spinner” chạy hoài không hết pin vì đâu có chạy bằng pin mà chạy bằng những viên bi nhỏ xíu, không bị ma sát. 

Một ngày, mấy ngàn cái?

Quanh Paris có mấy trăm trường tiểu học. Trong lớp, một đứa có là trăm đứa muốn có, có ngay. Chiều hôm đó, ngày hôm sau, chiều con, cả nhà cùng cô hay cậu bé đua nhau đi tìm kiếm. Trong những tiệm bán đồ chơi cho con nít, thứ hàng này với giá 5, 7 euro nên rất dễ bán. Câu trả lời thường được nghe là hết rồi, tuần sau trở lại.

Toys’R’Us, La Grande Recré… than phiền là họ được giao hàng nhỏ giọt, khi 500, khi 300 chiếc. Tại sao? Vì sản xuất không đủ. Và số cầu thì vô hạn. Người mua, mua cho trẻ con, mua cho mình một cái luôn. Cả nhà đều có “hand spinner” và coi đây!

Hỏi tại sao không mua trên net, thiếu gì? Ừ, phải rồi, thì vào Online shopping, Fnac, Ebay, Amazon, Walmart, đều có. Mua trên net không được có ngay, phài chờ giao hàng, 48 giờ đồng hồ sau, giá cao hơn. Fidgets.fr bán Hand Spinner 2.0, nouvelle génération 12.99 euro, promo, mua ngay kẻo hết.

Chuyện bắt đầu từ cuối Tháng Tư, khi mọi người đang theo dõi chuyện bầu cử tổng thống (Pháp). Kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vừa xong, ai đó đem theo về từ chuyến đi chơi xa. Và “hand spinner” xuất hiện cùng một lúc với những trang quảng cáo Youtube trên mạng lưới.

Thử tưởng tuợng Emmanuel Macron tiến bước, trên tay, “hand spinner” quay tít, không ngừng? 

Từ Mỹ, 20 năm trước

“Fidget spinner” do bà Catherine Hettinger, người Mỹ, vẻ kiểu, sáng chế nộp bản quyền năm 1997. Lúc đó, bà chế ra để chữa bệnh cho mình, cho con gái. Tới năm 2005, bà không nộp tiền bảo vệ bản quyền nên ngày nay, khi hàng được sản xuất hàng loạt khắp nơi trên thế giới, bà không được hưởng gì cả.

Năm đó, tôi không có $400 để nộp, bà nói với nhật báo The Guardian, London. (“I just didn’t have the money. It’s very simple.”)  Thật tiếc. Nếu có, nếu có lòng tin, ngày nay bà đã trở thành tỷ phú. Lòng tin? Tin tưởng để đi vay $400.

Một số trường học ở Mỹ cũng như ở Anh cấm học sinh chơi với đồ chơi này. Lý do? Sợ suốt ngày chăm chú vào con vụ không còn thì giờ dành cho bài vở.

Nước Pháp thì sao? Giờ này câu trả lời là chưa biết vì phong trào chơi “hand spinner” vừa mới bắt đầu. Mấy người này cai trị mà ít khi tiên liệu!

Cho tới ngày nào?

Yo-yo bắt đầu từ mấy trăm năm nay rồi, ngày nay vẫn còn trong cặp học trò, như bi, như banh. Rubik’s Cube, Pokémon…vẫn là thần tượng của tuổi trẻ. Loom, giây vòng nhiều màu bằng nhựa một dạo, hàng tỷ hộp bán ra trên thế giới. Rồi có tin nói rằng đeo dây nhựa màu đó có thể bị ung thư. Thế là ngưng.

Phong trào quay “hand spinner” mới bắt đầu. Vội vàng chi mà phải tiên đoán ngày tàn của nó? Chắc chắn một điều: Điện thoại cầm tay và tablet sẽ còn mãi mãi trong tay trẻ em suốt ngày, khắp nơi trên thế giới, cho tới ngày tận thế.

Bạn đã có “hand spinner” chưa?

MỚI CẬP NHẬT