Thursday, April 18, 2024

‘Anh Tóc Xù Coffee’ và Thứ Bảy trao yêu thương

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cứ vào Thứ Bảy hằng tuần, quán “Anh Tóc Xù Coffee” của anh Võ Công Trịnh tiếp tục thực hiện chương trình “Thứ Bảy Trao Yêu Thương” quyên góp tiền trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Vào sáng thứ Bảy mỗi tuần, chủ quán “Anh Tóc Xù Coffee” (đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, Sài Gòn) lại thực hiện chương trình bán hàng không định giá, dùng 100% lợi nhuận của quán để giúp đỡ những trường hợp kém may mắn. Ngoài tấm bảng kêu gọi sự hỗ trợ đặt trước quán, mỗi khi có khách tới thưởng thức cà phê, anh Trịnh đều tới từng bàn giới thiệu chương trình, mong muốn nhận thêm được sự giúp đỡ từ các vị khách.

Thấy được ý nghĩa từ việc làm của anh, rất nhiều người sẵn lòng tham gia. Mỗi khi nhận sự ủng hộ nào, anh đều cẩn thận ghi rõ vô một cuốn sổ để cuối buổi tổng kết. Số tiền quyên góp được anh công khai rõ ràng trên Facebook “Anh Tóc Xù Coffee” để mọi người tiện theo dõi và biết rằng tấm lòng của họ đã được sử dụng đúng mục đích và tiền đã chuyển đến đúng nơi, đúng người cần hỗ trợ.

Dù số tiền lời mỗi ngày kiếm được từ tủ thuốc lá nhỏ ven đường không bao nhiêu, thế nhưng chị bán hàng đối diện quán vẫn tranh thủ chạy sang ủng hộ chương trình 200,000 đồng (khoảng $8.8). Khi được hỏi tên chị chỉ cười xòa, nói mình góp phần làm việc thiện đâu phải để người khác biết tên biết tuổi. “Trịnh tuy còn trẻ nhưng đã có tấm lòng làm việc tốt, chúng tôi rất ủng hộ cậu ấy. Tôi cũng không có dư nhưng sức mình có nhiêu thì ủng hộ nhiêu, giúp đỡ những người gặp khó hơn mình. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát,” chị nói với báo Pháp Luật TP.HCM.

Vừa luôn tay pha cà phê cho khách, anh Trịnh vừa cười nói hôm nay anh rất vui vì chưa tới 9 giờ sáng mà quán đã bán được nhiều đồ uống hơn mọi ngày, quan trọng hơn cả là chương trình cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn. Anh cũng cho biết sẽ cố gắng duy trì hoạt động của quán để chương trình được diễn ra đều đặn mỗi tuần, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Quán “Anh Tóc Xù Coffee” của anh Võ Công Trịnh. (Hình: Facebook)

Nói về mình, anh chia sẻ, quê anh ở Hà Tĩnh, nơi đó sự phá cách và mái tóc xù của anh không được mọi người chấp nhận. Cha mẹ than phiền và nhiều lần khuyên anh nên cắt tóc. Thế nhưng anh nhất quyết giữ lại.

“Nếu các diễn viên hài tìm mọi cách để đem lại tiếng cười cho khán giả thì tôi cũng muốn mang lại nụ cười cho mọi người theo cách riêng của mình. Cuộc sống tấp nập, xô bồ, mọi người luôn sống trong những âu lo cơm áo, gạo tiền. Thế nhưng khi nhìn thấy mái tóc xù của tôi, họ có thể mỉm cười,” anh Trịnh nói.

Vậy nhưng, mái tóc xù của anh tuy được nhiều người chú ý, khen cũng nhiều, nhưng chê cũng không ít. “Hôm đi chợ Hoàng Hoa Thám, nhiều tiểu thương vừa nhìn thấy tôi đã chỉ trỏ, dòm ngó, bàn tán xôn xao, thậm chí còn nói ‘kìa thằng điên tóc xù.’ Nghe những lời đó, tôi không thấy tự ái, không thấy buồn mà lại thấy vui vì ít ra bản thân có sự nổi bật nên mọi người mới chú ý,” anh nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Đủ là người đầu tiên được quán “Anh Tóc Xù Coffee” giúp đỡ với số tiền 1,624,000 đồng (hơn $71). Bà khóc khi kể với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM về hoàn cảnh của mình. Ông bà không có con cái, tang thương ập tới khi chồng bà vừa mất do bệnh tật. Giờ đây bà sống một mình trong một túp lều ở huyện Bình Chánh. Vì thế, khi được anh Trịnh giúp đỡ, bà mừng lắm.

“Dù sao tôi thấy được an ủi phần nào vì từ khi ông nhà tôi mất vẫn có người quan tâm đến mình. Tôi biết ơn ‘anh tóc xù’ nhiều lắm. Số tiền đó tôi để dành để nhang khói cho ông,” vừa nói bà Đủ vừa quẹt nước mắt.

Ngoài bà Đủ, quán “Anh Tóc Xù Coffee” còn giúp đỡ cho các bé được nuôi dưỡng và chăm sóc tại các đơn vị bảo trợ xã hội. Đại diện Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Tàn Tật Mồ Côi Thị Nghè, quận Bình Thạnh, cho biết trung tâm vừa nhận được 264 hộp sữa tiệt trùng loại 110 ml từ “anh tóc xù.” Trung tâm đã gửi thư cám ơn đến anh về nghĩa cử cao đẹp ấy.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, “anh tóc xù” vốn học trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Sài Gòn khoa Quản Trị Kinh Doanh. Thế nhưng với Trịnh, anh xem việc học để có kiến thức chứ không quan trọng tấm bằng để xin việc vào các doanh nghiệp. Anh muốn tự khởi nghiệp để phát huy sự sáng tạo của bản thân. Điều quan trọng, anh muốn xem nếu không có tấm bằng trong tay, bản thân sẽ làm được gì. (Q.D.)

Trung Quốc giận dữ vì Mỹ đưa máy bay ném bom vào Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT