Friday, April 19, 2024

Bà bán nước và nồi cháo thịt nhân nghĩa cho người nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một phụ nữ bán nước giải khát ở đầu hẻm nhỏ ở quận 10, tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn giành chút mọn để nấu nồi cháo thịt bằm giúp người nghèo ấm lòng khi đói.

Phía trước con hẻm 660 đường Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, chiều nào người ta cũng thấy một phụ nữ ngồi lụi cụi bên nồi cháo bốc khói, bên cạnh có tấm bảng ghi “Cháo thịt bằm miễn phí.” Đó là nồi cháo thịt bằm dành cho người nghèo vãng lai của bà Nguyễn Thị Hoàng Linh (39 tuổi), bán nước giải khát ở đầu ngõ.

Tâm sự với phóng viên báo Tuổi Trẻ, bà Linh kể, bởi ngồi đầu ngõ nên thường xuyên nhìn thấy nhiều người nghèo qua lại mưu sinh là những cụ già lớn tuổi, em nhỏ học trò đi bán vé số hay những bà già đẩy xe lượm ve chai, hoặc những bệnh nhân từ dưới quê lên Sài Gòn khám, chữa bệnh…

“Tôi rất xót khi thấy bữa trưa, bữa chiều của họ rất qua loa, đôi khi chỉ là cái bánh chưng hay ổ bánh mì lót dạ cho qua bữa,” bà Linh nói.

Nhìn họ không dám ăn nên bà suy nghĩ là mình phải nấu một nồi cháo thịt bằm, giúp đỡ họ có được bữa ăn trưa hay bữa ăn chiều miễn phí lại bổ dưỡng. Vậy là nồi “Cháo thịt bằm miễn phí” ra đời từ đầu Tháng Bảy, 2016, đến nay.

Để có nồi cháo, bà Linh phải cực hơn một chút. Sáng sớm ngồi bán nước ở đầu hẻm, tầm 12 giờ trưa, bà tranh thủ vào bếp bắt đầu băm thịt nấu cháo với khoảng năm ba chục suất.

Cháo nấu xong, chừng 2 giờ chiều, bà bưng ra đầu hẻm, ai nghèo hoặc lỡ đường đói bụng cứ đến lấy ăn. Nhiều người già bán vé số ghé ăn còn lấy về một phần cho bạn già bị bệnh, không đi bán được.

Thấy bà Linh nhiệt tình làm việc thiện nấu cháo miễn phí giúp đỡ người nghèo nên một số người tốt bụng trong xóm cũng góp sức. Có người góp thêm vài ba chục ngàn đồng, có người góp thêm chục ký gạo, có người góp thêm cân thịt, mớ rau củ…

Bà Linh kể, có ngày vì bận công việc hoặc bị bệnh không nấu cháo được, nhiều người nghèo tìm đến phải ra về tay không làm bà áy náy. Do vậy dù có bất cứ lý do gì, bà Linh cũng không bỏ bữa nữa và nấu đều đặn.

“Việc nấu bữa cháo thịt bằm miễn phí là để người nghèo có thêm những bữa ăn, giúp họ một phần nào đó trong cuộc sống để vơi bớt những vất vả, nhọc nhằn và thấy ấm lòng về tình nghĩa con người với nhau. Nếu có thêm điều kiện và có sức khỏe, tôi sẽ nấu nhiều hơn, giúp được nhiều người hơn,” bà Linh tâm sự. (Tr.N)

Dân Hậu Giang trùm túi nylon ngủ vì ô nhiễm từ nhà máy giấy Trung Quốc

MỚI CẬP NHẬT