Thursday, April 18, 2024

Bốn nhà báo bị hành hung trong một ngày

THÁI NGUYÊN (NV) – Trong một ngày, 4 nhà báo thuộc các cơ quan truyền thông ở Hà Nội, Thái Nguyên, bị hành hung khi đang làm việc ghi nhận những việc tiêu cực ảnh hưởng đến xã hội.

Vào lúc 11 giờ 40 ngày 6 tháng 11, tại thị trấn Quân Chu, huyện Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hai nhà báo Ðặng Văn Nghịnh (35 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi), công tác tại đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã bị hành hung trong khi đang tác nghiệp phản ánh về tình trạng khai thác cát sỏi tại đây.

Nói với báo điện tử VTC, ông Nghịnh cho biết, khi các anh và đồng nghiệp đang thu hình về tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở xã Quân Chu, có hai ông đến yêu cầu không được quay phim, đồng thời buộc hai nhà báo phải xóa toàn bộ hình ảnh trong máy quay, nếu không sẽ đập vỡ máy quay.

Do không thực hiện theo yêu cầu, hai nhà báo đã bị hai ông này dùng gậy đánh vào người, đầu, tay, chân… Trước thái độ hung hãn của hai kẻ trên, ông Nghịch và ông Tuấn đã bỏ chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu, đồng thời gọi công an và chính quyền địa phương để can thiệp.

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tùng, phóng viên đài truyền hình kỹ thuật số VTC và đồng nghiệp là ông Phạm Hiển, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam, đang tác nghiệp tại một khu giết mổ động vật tập trung tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, để phản ánh những tiêu cực của nơi này thì bị một nhóm côn đồ hành hung dùng vật cứng đánh vào đầu, lấy tài sản, giấy tờ tùy thân và cả điện thoại.

Sau trận đòn, ông Tùng và ông Hiển đã được người dân đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng choáng váng, khó thở.

Mời độc giả xem video: Học viên trung tâm cai nghiện Đồng Nai tiếp tục nổi loạn

Sự việc gây phẫn nộ giới truyền thông Việt Nam, buộc ông Nguyễn Ðức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội phải ký văn bản giao giám đốc công an Hà Nội nhanh chóng điều tra làm rõ, nhằm giảm áp lực dư luận. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT