Thursday, March 28, 2024

Công an Sóc Trăng ăn chặn thực phẩm, công sức của tù nhân

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Vụ tham nhũng tại trại tạm giam công an tỉnh Sóc Trăng như kê khống tiền thực phẩm và tiền lao động của phạm nhân, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng nhưng cách giải quyết của công an tỉnh giống như đùa.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ tham nhũng này đổ bể hồi năm 2015. Theo đó, trong bốn năm, từ năm 2010 đến năm 2015, lúc Đại Tá Nguyễn Văn Hai đảm nhận vai trò giám thị, phụ trách trại tạm giam công an tỉnh Sóc Trăng, tại đó đã xảy ra hàng loạt sai phạm về tài chính, phần lớn liên quan đến việc chiếm đoạt quyền lợi của tù nhân.

Vào thời điểm ấy, ông Hai giao cho Đại Úy Lưu Văn An đảm nhận tất cả những công việc liên quan đến thu, chi gồm kế toán, thủ quỹ, quản trị xây dựng, quản trị kho hàng hóa phục vụ canteen.

Tháng Mười Một, 2015, khi công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra các vấn đề liên quan tới tài chính tại trại tạm giam này thì phát giác từ 2010 đến 2014, ông An nhận nhưng không chi 164 triệu đồng (hơn $7,200) tiền cấp thêm để trang trải cho chi phí điện, nước.

Chưa hết, từ 2013 đến 2014, trại tạm giam này nhận 500 triệu để sửa chữa, trong số này có 108 triệu (hơn $4,750) là tiền nhân công. Tuy công an tỉnh đã cho phép giám thị sử dụng tù nhân và cho phép được hưởng “hoa hồng” là 30% tiền nhân công (khoảng 25 triệu đồng) nhưng ông An vẫn chiếm giữ hết phần còn lại, các tù nhân bị điều động để sửa chữa trại giam không được nhận đồng nào.

Khi bị kiểm tra, ông An xuất trình một “Bản đề xuất trả tiền thuê nhân công, bồi dưỡng cho phạm nhân tham gia sửa chữa trại giam.” “Bản đề xuất” này được ông Hai phê duyệt dù chẳng có phạm nhân nào ký tên nhận tiền. Ngoài ra, người ta còn phát giác ông An kê khống giá mua gạo, tàu hũ, tương cho phạm nhân, chiếm dụng 176 triệu đồng (hơn $7,740).

Khi bị chất vấn, ông An khẳng định những sai phạm vừa kể về tài chính hoàn toàn không có gian ý mà thực hiện theo lệnh của ông Hai và ông Nguyễn Minh Cơ (cựu đội trưởng Đội Hậu Cần trong trại). Ông An cũng khai rất rành rọt đã đưa trực tiếp cho thượng cấp bao nhiêu đợt, mỗi đợt bao nhiêu tiền để thượng cấp mua quà, tiếp khách, đi công tác.

Đáng lưu ý là khi đoàn kiểm tra tài chính trại tạm giam này chưa đưa ra kết luận cuối cùng thì ông An được điều động về công tác tại công an thị xã Vĩnh Châu.

Theo kết luận chính thức mà công an tỉnh Sóc Trăng công bố sau khi kiểm tra các vấn đề liên quan tới tài chính tại trại tạm giam này thì ông An đã chiếm đoạt 257 triệu đồng (hơn $11,300). Tuy hành vi đó rõ ràng là tham nhũng nhưng công an tỉnh chỉ “cảnh cáo” ông An bởi vì viên đại úy này đã “nộp lại tiền.” Sau đó họ điều động ông này đến thị xã Vĩnh Châu để tiếp tục “phục vụ nhân dân.”

Bất bình, một số đồng đội của ông An tiếp tục tố cáo, mới đây Đại Tá Phan Hữu Thúy, người phát ngôn của công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận sau khi xác minh đã xác định được ông An còn chiếm đoạt thêm 107 triệu đồng (hơn $4,700) khác nên sắp tới sẽ khai trừ đại úy ra khỏi đảng CSVN và “tước danh hiệu công an nhân dân.”

Riêng ông Hai thì vô sự, chỉ bị đề nghị “cảnh cáo.” Ông đã được điều động từ trại tạm giam về huyện Kế Sách làm trưởng công an huyện này.

Trả lời thắc mắc của tờ Tuổi Trẻ về trách nhiệm đối với những sai phạm trong thu chi tài chính tại trại tạm giam, ông Hai nói rằng ông không nhớ và nay vì đã là trưởng công an huyện Kế Sách nên ông không tiện trả lời chuyện của đơn vị khác, tức nơi cũ ông từng làm việc. Ông khẳng định thêm, ông không dính líu gì đến việc điều động ông An về công an thị xã Vĩnh Châu, bởi vì đó là việc của bộ phận tổ chức cán bộ.

Ông Thúy thì từ chối trả lời thắc mắc, liệu việc điều động ông An về công an thị xã Vĩnh Châu khi đợt kiểm tra thu chi tài chính ở trại tạm giam chưa kết thúc có phải là “bao che.” Cũng theo ông Thúy, đến nay công an tỉnh Sóc Trăng mới xác định ông Hai “thiếu kiểm tra, đôn đốc để cấp dưới sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tiền, phân công cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc để ông An chiếm dụng hơn 360 triệu đồng.”

Chuyện chống tham nhũng tại trại tạm giam công an tỉnh Sóc Trăng không phải là cá biệt.

Hồi thượng tuần tháng này, Thanh Tra Chính Phủ công bố phúc trình về hoạt động chống tham nhũng trong sáu tháng đầu năm nay, theo đó chỉ có một cá nhân bị xác định là đã “thiếu trách nhiệm” khiến cơ quan công quyền do cá nhân này phụ trách xảy ra tham nhũng.

Theo báo điện tử Dân Trí, hệ thống thanh tra trải rộng từ trung ương đến các địa phương đã kiểm tra 1,800 cơ quan và chỉ phát giác 22 cơ quan vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng. Tổng số vụ tham nhũng đã được phát giác trong sáu tháng đầu năm 2017 chỉ có 47 vụ, liên quan đến 66 viên chức.

Phúc trình không đề cập đến việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức trong sáu tháng đầu năm 2017 mà chỉ công bố một số số liệu liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập của viên chức hồi năm ngoái. Theo đó đã có hơn một triệu viên chức kê khai tài sản, thu nhập, đạt tỉ lệ 99.8%.

Báo này cũng cho hay công việc xác minh tài sản, thu nhập chỉ thực hiện với 77 người trong tổng số trên một triệu người kê khai năm 2016. Và đây lại là 77 cá nhân bị báo chí, dân chúng tố cáo chứ không phải việc mà Thanh Tra Chính Phủ phải làm, nhưng cơ quan này vẫn không phát giác được trường hợp nào “thiếu trung thực!”

Kết quả này tiếp tục hài hóa các tuyên bố, hứa hẹn của giới lãnh đạo Việt Nam, làm người dân “mừng chảy nước mắt” khi Việt Nam chỉ có một người tham nhũng. (G.Đ)

Mời độc giả xem phóng sự “Du lịch với ATNT thăm Mission Santa Barbara”

MỚI CẬP NHẬT