Thursday, March 28, 2024

Đồng Nai: Chủ tịch xã dẹp lề đường bị dọa ‘móc mắt, chặt tay’

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Sau khi giải tỏa dẹp hành lang tuyến đường sắt, ông chủ tịch xã ở Đồng Nai phải cầu cứu công an vì liên tục nhận nhiều tin nhắn đe dọa “móc mắt, chặt tay.”

Ngày 13 Tháng Tư, ông Bùi Ngọc Thao, chủ tịch xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, loan báo với truyền thông Việt Nam việc ông gửi đơn đến công an huyện yêu cầu nhờ điều tra những tin nhắn “khủng bố tinh thần” trong suốt hai tháng qua, sau khi ông đi “kiểm tra, xử lý các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.”

Theo báo điện tử VNExpress, cụ thể ngày 28 Tháng Hai, ông nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: “Cứ giải tỏa đi Thao, chúng tao không cần nữa, chỉ cần đôi mắt của mày thôi. Thù này quyết phải trả, kể cả lâu dài.” Từ đó đến nay, rất nhiều tin nhắn có nội dung “xử đẹp,” “xin đôi mắt,” “xin cánh tay,” kêu ông ngưng việc giải tỏa nhà dân ở hành lang đường sắt để được “sống yên ổn.”

Ông cho hay, việc người dân lấn chiếm đường sắt ở xã Hố Nai 3 xảy ra nhiều năm nay, rất phức tạp, ảnh hưởng an toàn giao thông tuyến đường sắt Bắc-Nam. Qua kiểm tra, ủy ban xã lập biên bản 54 trường hợp vi phạm xây nhà kiên cố, lán tạm và các công trình khác.

Theo ông, ủy ban huyện yêu cầu những hộ dân này tự tháo dỡ công trình trước Tháng Năm. Nếu sau thời gian trên không thực hiện thì cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế. (Tr.N)

Ngoại trưởng Nhật muốn đẩy mạnh điều tra vụ bé gái Việt bị sát hại

 

MỚI CẬP NHẬT