Thursday, April 25, 2024

Cô giáo nghèo cho trẻ đọc sách miễn phí để ‘làm người’

SÀI GÒN (NV) – Hơn 1,500 cuốn sách được một cô giáo nghèo ở huyện Củ Chi gom góp để tạo ra một nơi chốn yên lành cho các em nhỏ nghèo đọc sách, mượn sách… và học nhân cách làm người.

“Không gian đọc Củ Chi” được cô giáo Huỳnh Thị Thanh Phương, xã An Phú, huyện Củ Chi mở ra cách đây hai năm với khoảng 200 cuốn sách. Và hiện nay tủ sách đã có hơn 1,500 cuốn gồm các thể loại như văn học trong và ngoài nước, lịch sử, địa lý, truyện tranh và cả sách giáo khoa.

“Trong ấp có nhiều gia đình nghèo không có điều kiện quan tâm đến việc học của con em, thấy đọc sách hay, các em sẽ mê tìm kiếm tri thức và tìm mọi cách để được đến trường…,” cô Phương tâm sự với báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Mười.

Giữa trưa, ông Nguyễn Văn Nghĩa, trong bộ quần áo lao động, cầm mấy cuốn sách thiếu nhi cẩn thận gói trong túi nilon mang đến nhà cô Phương, nói: “Cô cho bé nhà tui trả mấy cuốn sách mượn hôm trước.”

Con gái ông Nghĩa là cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc, học sinh lớp 6, trường cấp 2 An Phú. Trúc là độc giả trung thành của “Không gian đọc Củ Chi” do cô Phương mở tại nhà để trẻ đến đọc, mượn sách miễn phí.

Cô giáo Phương nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ: “Sách này chủ yếu được tặng từ các nhóm sinh viên tình nguyện, tác giả, nhà xuất bản, nhà hảo tâm khắp nơi biết hoạt động của ‘Không gian đọc’ qua Facebook gửi tặng các em học sinh nghèo hiếu học đọc.”

“Không gian đọc” ở nhà cô Phương, sách chất đầy các kệ trong nhà, treo lên cửa cho bắt mắt, để ngoài hiên và trẻ cứ đến coi xong tự sắp xếp lại. Đặc biệt là không có người trông coi. Cô làm sẵn một cuốn sổ to để bạn đọc đến mượn tự ghi tên mình vào sổ, khi mang trả thì tự gạch. “Tôi muốn tập cho trẻ tính trung thực, tự giác,” cô Phương nói.

Chưa hết, khi đi dạy tại trường tiểu học An Bình 2, xã An Phú, cô Phương lại chở theo một thùng sách phía sau để “giờ ra chơi bày ra để em nào thích thì đọc.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT