Thursday, March 28, 2024

Cô giáo Sài Gòn đem sách cho trẻ em vùng lũ lụt miền Trung

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đến nay, dự án sách hay dành cho học sinh tiểu học của một cô giáo ở Sài Gòn đã trao được 200 tủ sách, tiếp cận hơn 60,000 học sinh tiểu học ở các nơi nghèo của miền Trung.

Một ngày sau cơn lũ dữ ở Quảng Bình, cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền đứng giữa sân trường của một huyện nghèo. Cô nhìn thấy cảnh thư viện trường trống trơn, lác đác vài quyển sách giáo khoa, vào giờ ra chơi học trò vẩn vơ ngồi nghịch đất…

Nhìn những cảnh đó, cô cứ trăn trở: “Phải có gì bổ ích để các em đọc. Không thể thế này mãi được…” Và dự án nói trên đã ra đời như thế.

Theo báo Tuổi Trẻ, mỗi mùa lũ đi qua, đồng bào khắp nơi lại gửi hàng cứu trợ về các tỉnh miền Trung. Nhưng thay vì tặng sách giáo khoa, vở trắng như nhiều đoàn từ thiện, cô Hiền và đồng nghiệp lại chọn các đầu sách tham khảo, sách dạy kỹ năng sống cho học sinh.

“Những năm đầu đời, trẻ em Nhật Bản được trang bị kỹ năng sống nhiều hơn kiến thức. Trên tinh thần đó, dự án tập trung vào học sinh tiểu học, giúp trẻ có thói quen đọc sách, góp phần trang bị kỹ năng sống, hình thành nhân cách, lối sống sau này cho các em,” cô cho biết.

“Giữa quyển truyện chữ 20,000 đồng và truyện tranh hơn 40,000 đồng, tôi chọn quyển đẹp hơn, hấp dẫn hơn để học sinh hào hứng đọc từng trang sách. Song, không thiếu những truyện dài, truyện chữ, nhưng số lượng ít hơn để phục vụ học sinh có thiên hướng văn chương thưởng thức”, cô nói.

Học sinh được khuyến khích bày tỏ suy nghĩ về quyển sách đã đọc, chia sẻ cảm xúc một cách tự do, chân thành nhất.

Để có sách cho học trò miền Trung, cô Hiền đã tổ chức quyên góp trên mạng xã hội, với sự bảo đảm duy nhất là lời hứa của một nhà giáo. Nhanh chóng, cô Hiền gom được hơn 160 triệu đồng, đặt mua sách, rồi chuyển ra Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Thế là ba cô giáo tuổi gần về hưu chiều hôm trước còn trên bục giảng ở Sài Gòn, trưa hôm sau đã mải miết dọc theo những cung đường heo hút tận miền Trung, cơm đùm cơm nắm lót dạ giữa ngày mưa.

“Sau giờ dạy, chúng tôi gõ cửa doanh nghiệp, các trường phổ thông để xin tài trợ. Khi sách đến tận tay hiệu trưởng cùng nhân viên thư viện, công việc chỉ hoàn thành 10%. 90% thành công còn lại nằm ở nhà trường. Đây không phải hoạt động cho-nhận, mà là sự cam kết giữa những người làm giáo dục. Các thầy cô ở địa phương cùng tham gia dự án, cùng chúng tôi thay đổi tương lai của học trò,” cô chia sẻ.

Đến nay, dự án sách hay cho học sinh tiểu học của cô Hiền đã tiếp cận 200 trường học ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; Nam Đông, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ông Phan Trần Duy Hải, hiệu trưởng trường tiểu học Hương Giang, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết: “Trường ở miền núi, thư viện trường trước đây được hỗ trợ sách, nhưng hai năm vừa rồi hết nguồn. Khi dự án về trường, học sinh có sách mới, các em rất thích, chăm chỉ vào thư viện, lượt đọc tăng cao. Thấy cô Hiền tâm huyết, thầy cô hưởng ứng theo. Mong dự án sẽ giữ liên lạc thường xuyên với trường, và nguồn sách được bảo đảm lâu dài cho học sinh.” (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: “Tấm lòng vàng của người thợ may hơn 90 tuổi”

MỚI CẬP NHẬT