Wednesday, April 17, 2024

Công an đi nhậu ghẹo gái bị chửi, kêu em trai chém chết người

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) – Ði nhậu chọc ghẹo vợ người bị chửi, trung úy công an thành phố Bà Rịa đã gọi điện cho em trai là dân giang hồ đến “đánh dằn mặt” nhưng đã đâm chết người.

Ngày 1 Tháng Tám, xác nhận với báo Thanh Niên, Phòng Cảnh Sát Hình Sự công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã triệu tập ông Nguyễn Khiêm (37 tuổi), trung úy công an, cán bộ lái xe thuộc Sở Công An thành phố Bà Rịa “lên làm việc do có liên quan đến vụ mâu thuẫn khiến ông Nguyễn Ngô Anh Tuấn (39 tuổi), ngụ xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, bị chém chết.”

Cùng ngày, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận hồ sơ và hai nghi can là ông Nguyễn Hiệp (31 tuổi), em ruột ông Khiêm và ông Phạm Văn Hoàng (37 tuổi), ngụ xã Hòa Long, từ công an thành phố Bà Rịa.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 18 giờ ngày 29 Tháng Bảy, tại quán nhậu Tigon, ở xã Tân Hưng, ông Tuấn và ông Khiêm ngồi nhậu gần nhau thì xảy ra mâu thuẫn vì ông Tuấn cho rằng, ông Khiêm “có hành vi không đúng với vợ mình là chị N.T.D. (27 tuổi),” lúc đó cũng có mặt tại quán nhậu.

Tức giận, ông Khiêm gọi cho ông Hiệp báo việc bị ông Tuấn chửi và kêu đến “đánh dằn mặt.” Ông Hiệp rủ thêm ông Hoàng rồi cả hai đến một quán bar lấy dao đi tìm đánh ông Tuấn.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, nhóm ông Hiệp đi xe gắn máy đến quán nhậu kể trên, xông vào đánh ông Tuấn. Khi ông Tuấn phản ứng lại thì liền bị nhóm ông Hiệp rút dao ra đuổi theo đánh, chém tới tấp vào mặt, lưng, chân, tay. Ông Tuấn được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và phải cưa bỏ một chân. Hai ngày sau thì chết.

Nói với báo Thanh Niên, một lãnh đạo công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, cơ quan đã chỉ đạo công an thành phố Bà Rịa đình chỉ công tác ông Khiêm. “Anh Khiêm đã thừa nhận gọi cho em mình đến đánh nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra,” lãnh đạo này cho hay. (Tr.N)

Chính phủ Đức xác nhận tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

MỚI CẬP NHẬT