Thursday, March 28, 2024

Dân Sài Gòn chịu hết nổi với ô nhiễm tiếng ồn

SÀI GÒN (NV) – Nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn hiện tại bị ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng, khiến giấc ngủ ngon đôi khi trở thành ước mơ xa xỉ đối với nhiều gia đình, trong khi chính quyền bất lực.

Ðó là tiếng ồn từ nhà hàng xóm hay tổ chức hát karaoke, quán cà phê, cửa hàng thời trang mở nhạc lớn, các nhà hàng quán nhậu tổ chức “hát cho nhau nghe,” cơ sở hàn xì… Không biết kêu ai, người dân chỉ còn biết cầu cứu đến giới truyền thông.

Chỉ trong Tháng Tư 2017, riêng báo Thanh Niên đã tiếp nhận hơn 40 đơn thư của người dân khiếu nại, phản ánh về ô nhiễm tiếng ồn ở khắp nơi trong thành phố Sài Gòn.

Báo Thanh Niên ngày 22 Tháng Năm dẫn đơn cho biết, mấy tháng qua, gia đình ông Nguyễn Hoàng Lương, nhà ở phường 8, quận Gò Vấp, phải sống cùng tiếng nhạc chát chúa từ quán cà phê DJ Mỹ Hương 2 sát bên cạnh.

“Cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn bởi tiếng ồn. Mỗi ngày, từ 19 giờ đến hết đêm, quán mở nhạc to đến độ cửa nhôm nhà chúng tôi rung lên, thử hỏi màng nhĩ nào chịu nổi? Ba tôi bị tai biến, mẹ già cần yên tĩnh nghỉ ngơi, con cái lo ôn tập để vào mùa thi mà âm thanh như vậy thì ngủ nghỉ, học hành như thế nào? Ngủ không yên mà thức cũng không xong,” ông Lương phản ánh.

Không chỉ cà phê nhạc, những quán nhậu mọc lên san sát các khu dân cư cũng khiến nhiều người khổ sở. Bà Võ Thu Phương, nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, than: “Những tiếng dô dô vang vọng suốt đêm, tiếng ly chén khua lách tách từ quán nhậu đối diện khiến tôi không thể nào chợp mắt. Càng về khuya quán càng đông khách, nên tiếng ồn càng tăng, kèm thêm tiếng xe máy ra vô quán, tiếng nẹt pô xe máy khiến đang nằm trằn trọc cũng giật cả mình.”

Một thực tế nhức nhối ở Sài Gòn hiện nay là hễ cửa hàng, quán ăn nào mở cửa hay khai trương thì y như rằng các hộ dân sống cạnh đó phải… đóng cửa vì chịu không nổi tiếng ồn. Những chiếc loa thùng với những bản nhạc rap, nhạc remix được phát to hết cỡ để thu hút người đi đường.

Cụ thể, những chiếc loa hướng ra đường trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân và người đi đường ở khu vực đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình; Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua quận 3, quận 10; Kha Vạn Cân, quận Thủ Ðức; Phạm Hùng, đoạn qua quận 8, huyện Bình Chánh…

Chưa hết, tình trạng hát karaoke xuyên ngày đêm, âm thanh quá lớn từ những chiếc loa kẹo kéo dùng để bán hàng ở khu vực gần các chợ, trong các ngõ hẻm… cũng góp phần tham gia. “Ra đường bị tra tấn bởi tiếng còi xe vô tội vạ, về nhà không được yên thì sớm muộn gì bệnh điếc, bệnh thần kinh cũng sẽ gia tăng đối với người dân Sài Gòn,” ông Nguyễn Văn Hưng, ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nói sau một đêm mất ngủ vì tiếng ồn từ quán nhậu ở mặt tiền con đường này. (Tr.N)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 22 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT