Thursday, March 28, 2024

Ðồng Tâm: Biết dân sốt ruột nên chính quyền chờ vọng động

HÀ NỘI (NV) – Cuộc nổi loạn của dân chúng xã Ðồng Tâm, huyện Mỹ Ðức, thành phố Hà Nội đã bước sang ngày thứ bảy. Khoảng 6,000 người dân trong làng vẫn bị nhà cầm quyền bao vây, còn 20 cá nhân là công an, viên chức vẫn bị người dân cầm giữ,…

Theo tường thuật của một số phóng viên làm việc cho một số tờ báo thuộc hệ thống công quyền được dân chúng xã Ðồng Tâm cho vào bên trong khu vực họ tử thủ thì dân chúng xã Ðồng Tâm mong muốn có một cuộc đối thoại công khai.

Ðiểm đáng chú ý là mô tả của những phóng viên này về các cuộc tiếp xúc giữa họ với những người nổi loạn cho thấy, dân chúng bị đẩy đến chỗ phải rào làng, bắt giữ cảnh sát, công an, viên chức chứ họ không muốn gây rối.

Trong bài “Ðối thoại ở thôn Hoành,” phóng viên Bảo Hà của báo điện tử VNExpress tâm tình rằng, cô “chợt nhận ra, họ cũng là người nông dân giống như bố mẹ mình, ẩn sau những câu nói ác khẩu là sự hiền lành, đôn hậu và thậm chí là yếu đuối.” Phóng viên này khẳng định, dân chúng muốn được nói, muốn có người lắng nghe và “chờ đợi một cuộc đối thoại thật sự công khai.”

Bài “Ðối thoại ở thôn Hoành” của VNExpress vẫn còn đó nhưng bài “Vào tâm bão Ðồng Tâm” của một nhóm phóng viên làm việc cho tờ Tuổi Trẻ thì đã bị chính tờ báo này đục bỏ khoảng 5 phút sau khi đưa lên Internet. So sánh nội dung của cả hai bài thì “Vào tâm bão Ðồng Tâm” có hai điểm khác biệt với “Ðối thoại ở thôn Hoành”: (1) “Vào tâm bão Ðồng Tâm” cho biết dân chúng đã khiếu nại, tố cáo sự phi lý trong quản lý đất đai ở xã này suốt 5 năm nhưng không được xem xét. (2) Dân chúng đối xử với các con tin rất đàng hoàng, thậm chí mua cả thuốc lá cho hút, dù hết sức tốn kém (khoảng một triệu đồng/ngày).

Không chỉ có dân chúng Ðồng Tâm mong muốn một cuộc đối thoại thật sự công khai mà thông qua báo chí, nhiều viên chức đã nghỉ hưu lẫn đương nhiệm cùng thúc giục hệ thống công quyền Việt Nam nên tổ chức ngay cuộc đối thoại như vậy.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội nói với VTC News nhấn mạnh, rằng ông “không bao giờ tin những người dân ở Ðồng Tâm là thế lực thù địch, là những kẻ chống phá chính quyền”! Theo ông Dũng, dân chúng Ðồng Tâm “có lý khi họ đòi hỏi được đối thoại với cấp chính quyền mà họ chưa mất niềm tin.” Bởi “cả chính quyền và cả những người dân ở Ðồng Tâm, Mỹ Ðức đều cần một lối thoát” nên ông Dũng tin rằng “lối thoát đó chính là đối thoại.”

Qua tờ Dân Trí, hai đại biểu Quốc Hội là Lê Thanh Vân và Dương Trung Quốc cũng kêu gọi ông Nguyễn Ðức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội nên sớm “đối thoại” với dân chúng Ðồng Tâm…

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hệ thống công quyền Việt Nam sẵn sàng làm điều đó. Theo nhiều facebooker có thân nhân hoặc người quen tại xã Ðồng Tâm thì tối 19 Tháng Tư “du đãng” (những kẻ lạ mặt không mặc thường phục) trang bị gậy gộc đã tấn công xã Ðồng Tâm nhưng bị dân chúng đẩy lui. Cũng vào tối 19 Tháng Tư, những người canh giữ con tin phát giác có súng và đạn giấu trong đống mền được phát cho con tin. Rạng sáng 20 Tháng Tư, xã Ðồng Tâm bị cắt điện…

Theo mô tả của cả những người thạo tin đang dùng Internet và một số phóng viên làm việc cho các tờ báo thuộc hệ thống công quyền thì tình hình hết sức căng thẳng nên khả năng xảy ra chuyện đáng tiếc rất lớn dù ai cũng biết đó sẽ là lý do để chính quyền Việt Nam đàn áp thẳng tay.

Trong ngày 20 Tháng Tư, tại cuộc họp báo định kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam tuyên bố với báo chí quốc tế rằng, Việt Nam sẽ giải quyết vụ Ðồng Tâm “theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.”

Chiều ngày 20 Tháng Tư, một số tờ báo cho biết, chủ tịch thành phố Hà Nội đã đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân huyện Mỹ Ðức – nơi có xã Ðồng Tâm. (G.Ð)

Tổng thống Mỹ sẽ đến Việt Nam dự hội nghị APEC

MỚI CẬP NHẬT