Saturday, April 20, 2024

Hà Nội: Ba ngày, 2 người chết vì xe chở tôn cứa đứt cổ

HÀ NỘI (NV) – Chỉ trong vòng 3 ngày, 2 người dân đi đường đã bị xe chở tôn tấm cồng kềnh trên đường phố Hà Nội vô tình cứa đứt cổ chết.

Báo điện tử Dân Trí dẫn tin từ Ðội Cảnh Sát Giao Thông quận Hà Ðông cho biết, khoảng 13 giờ 40, ngày 25 tháng 9, bà Bùi Thị Sâm (64 tuổi), quê ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, cùng hai người phụ nữ khác đứng chờ xe khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh, quận Hà Ðông.

Cùng lúc, chiếc xe máy có kéo theo xe kéo phía sau buộc bằng dây chở nhiều tấm tôn và cọc tre của ông Trần Hữu Dân (35 tuổi), ở huyện Quốc Oai, chạy tới bất ngờ bị đứt dây buộc khiến xe kéo chở hàng lao sang vệ đường. Do không kịp tránh, bà Sâm đã cả xe đâm thẳng vào người, phần cạnh sắc nhọn của tôn và chân chống của chiếc xe kéo đã cứa vào cổ bà Sâm.

Bà Sâm được người dân đưa đi cấp cứu. Theo bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện Quân Y 103 cho biết, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng “tổn thương cổ trước, vết cắt dài 20cm, lộ khí quản và đã ngừng tuần hoàn, tim không đập.”

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau 45 phút được hồi sức cấp cứu tích cực, bệnh nhân được xác định đã chết lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Trước đó, truyền thông Việt Nam đã loan tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 23 tháng 9, cháu Tr.M.H. (9 tuổi), chạy xe đạp do mải mê chơi đùa với các bạn đã va vào tấm tôn sắc nhọn trên chiếc xe xích lô đang đậu bên cạnh đường phố Tân Mai, quận Hoàng Mai.

Cú đâm mạnh khiến tấm tôn cứa vào cổ cháu H, làm máu chảy xối xả. Ngay sau đó, người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nhưng do vết thương nặng, mất nhiều máu nên cháu H đã chết. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT