Friday, March 29, 2024

Hàng ngàn con sâu lạ ‘bủa vây’ chợ thực phẩm ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Gần nửa tháng nay, hàng ngàn con sâu có hình dáng lạ, bám trên các cây xanh quanh khu chợ thực phẩm Phú Mỹ trên đường An Mỹ-Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến người dân và tiểu thương vô cùng lo lắng.

Theo các tiểu thương tại chợ Phú Mỹ, ban đầu có những bọc trứng nhỏ rơi xuống mặt đất nên không ai để ý. Sau một cơn mưa thì hàng ngàn con sâu màu xanh, có kích thước nhỏ bằng que tăm xuất hiện. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng sâu xuất hiện ngày càng nhiều, bò khắp nơi vào nhà dân ven đường, hàng ngàn con sâu lạ này còn tấn công vào các quầy bán thực phẩm trong chợ.

Hàng chục gốc cây dọc tuyến đường An Mỹ-Phú Mỹ đều bị sâu đeo bám, chiều dài khoảng 4 cm, đường kính thân 1-2 cm. Hàng ngàn con sâu lạ này tập trung thành từng đám lớn, trên mình có nhiều gai và lông. Một cơn gió thổi, hay rung mạnh là sâu rớt lịch bịch xuống đất.

Cũng theo người dân sống xung quanh chợ, lúc trời nắng hàng ngàn con sâu bò xuống đất, bò vào hàng quán, nhà cửa, “tấn công” vào ki ốt kinh doanh quần áo, rau củ, trái cây… khiến việc kinh doanh của tiểu thương gặp nhiều khó khăn.

Một đêm người dân có thể bắt được đến hơn 10 kg sâu.

Nói với báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Hưng, chi cục phó Chi Cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Bình Dương, cho biết tình trạng sâu xuất hiện trước đây cũng từng xuất hiện tại một số khu vực tại tỉnh Bình Dương. Bà sẽ cử cán bộ đi kiếm tra, sau khi xác định được nguyên nhân sẽ có biện pháp giải quyết. Trước mắt sẽ phun xịt thuốc trừ sâu để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và tiểu thương. (Q.D.)

Mưa lũ ở miền Bắc Việt Nam khiến 20 người thiệt mạng, mất tích

MỚI CẬP NHẬT