Thursday, March 28, 2024

Học sinh Hải Dương chen nhau trên chiếc thuyền mục để qua sông

HẢI DƯƠNG (NV) – Cả trăm học sinh ở xóm chài nghèo, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, không được mặc áo phao mà còn phải chen chúc nhau trên chiếc thuyền cũ để qua sông đi học mỗi ngày.

Ðã nhiều năm qua, các em nhỏ ở xóm chài bên bờ sông Sặt, huyện Bình Giang, mỗi ngày đi học đều phải qua sông sâu khoảng 4 mét, dài cả trăm mét bằng con thuyền ván gỗ cũ mỏng manh mỗi chuyến luôn chở khoảng 40 học sinh chen chúc nhau nhưng không hề có áo phao hay phao cứu sinh, trong khi không phải em nào cũng biết bơi.

Ông Ðào Văn Cương, chủ thuyền cho biết, đã làm nghề đưa đón các em học sinh qua sông được hơn 10 năm, mỗi ngày 2 lượt với hơn 100 học sinh, tiền công 40,000 đồng/tháng/em.

Nói với phóng viên báo điện tử VNExpress, ngày 20 Tháng Tư, ông Ðào Xuân Phương, bí thư chi bộ khu 5 cho biết, người dân đã nhiều lần kiến nghị xin ủy ban huyện và cả ủy ban tỉnh Hải Dương một con thuyền vững chãi, an toàn hơn để đưa các em nhỏ đến trường nhưng chưa được giải quyết.

“Thuyền ván gỗ hiện đã cũ, mùa mưa bão lại sắp tới gần, nước sông lại dâng cao, chảy xiết… Cách đây hơn 3 năm, đã có vụ chìm thuyền trong một lần đưa học sinh qua sông đi học, khiến 10 em rơi xuống sông nhưng may mắn được người dân phát hiện kịp thời, bơi ra cứu,” ông Phương cho biết.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Sở Giáo Dục Hải Dương và cả trường tiểu học Kẻ Sặt chỉ biết vận động phụ huynh đưa con em đến trường bằng xe hơi, xe máy đi vòng qua sông. Song việc này khó thực hiện, bởi phần lớn các gia đình các em đều rất nghèo. Nhiều em có bố mẹ đi làm xa phải ở với ông bà. (Tr.N)

Cả làng bún ở Khánh Hòa ô nhiễm nặng

MỚI CẬP NHẬT