Saturday, April 20, 2024

Huế: Cá nổi, chết dày đặc trên sông An Cựu

THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Một đoạn sông An Cựu, chừng 1.5 cây số ở thành phố Huế cá nổi và chết dày đặc trên mặt sông, cùng nhiều người ngụp lặn dưới dòng nước hôi thối để bắt cá.

Truyền thông Việt Nam loan tin, sáng 22 tháng 8, người dân thành phố Huế khá ngỡ ngàng trước việc nhiều loài cá sống trên sông An Cựu, phường An Cựu, nổi lên mặt nước rồi ngửa ra chết.

Mô tả của phóng viên báo điện tử Dân Việt, tại trục đường Phan Ðình Phùng, Phan Chu Trinh bên dòng sông An Cựu, đoạn từ cầu Kho Rèn nối dài về hạ nguồn, các loài cá cứ nối đuôi nhau nổi trên mặt nước dày đặc.

Ðiều đặc biệt là đàn cá này chỉ bơi theo một hướng từ phía cầu Kho Rèn về phía chợ An Cựu chứ không bơi ngược lại. Một số người dân sống lâu năm ở đây cho biết, họ chưa bao giờ thấy hiện tượng này bao giờ. Việc lạ này đã thu hút hàng trăm người dân ra hai bên bờ sông theo dõi và tỏ vẻ lo ngại.

Nói với phóng viên báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Văn Lành, chủ tịch phường An Cựu, thành phố Huế, cho biết, phường đang phối hợp các cơ quan chức năng lấy mẫu nước để kiểm tra độc tố. “Nguyên nhân có thể là do thời tiết nóng, cộng thêm việc người dân rải vàng mã cúng rằm tháng 7 xuống lòng sông, khiến môi trường nước bị ô nhiễm,” ông Lành nói.

Tin cho biết, sông An Cựu là con sông đào lớn nhất chảy qua thành phố Huế được khơi thông vào thời nhà Nguyễn, dưới đời vua Gia Long năm 1814, có điểm đầu nối với sông Hương kéo dài về đập Thần Phù với chiều dài gần 30 cây số. Nhiều năm trở lại đây, do phải hứng chịu lượng lớn nước thải sinh hoạt của người dân và các cơ sở sản xuất trực tiếp đổ vào nên nước sông An Cựu luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT