Tuesday, April 16, 2024

Luật sư Ba Sàm bị cản trở tiếp cận hồ sơ

HÀ NỘI (NV) – Nhà báo độc lập Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy ra tòa phúc thẩm ở Hà Nội ngày Thứ Tư, 22 tháng 9, 2016, nhưng luật sư biện hộ bị cản trở tiếp cận hồ sơ vụ án.

Ông Nguyễn Hữu Vinh được mọi người quen gọi với tên “Ba Sàm” và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị chế độ áp đặt các bản án 5 năm tù và 3 năm tù hồi tháng 3 vừa qua vì bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo Điều 258 của Luật Hình Sự CSVN, một điều luật bị thế giới lên án là trái với các điều ước quốc tế về quyền tự do chính trị và dân sự mà chế độ Hà Nội đã ký cam kết tuân thủ.

Hôm Thứ Ba, 21 tháng 9, 2016,  ư Trần Vũ Hải đến tòa án thành phố Hà Nội để sao chép hồ sơ vụ án và đi gặp các “bị cáo” ở nhà tạm giam của Bộ Công An.

Theo Luật Sư Trần Vũ Hải kể lại trên trang Facebook, ông đã bị viên chức tòa án tìm cách tránh né và gây khó khăn cho ông đọc toàn bộ hồ sơ vụ án dù ngày hôm sau đã là phiên xử phúc thẩm.

Ông kể rằng cậu thư ký tòa án giở trò “đá bóng” từ nói dối “thẩm phán chủ tọa cầm hồ sơ đi vắng” tới đòi hỏi phải viết đơn xin sao chụp nhưng rồi cũng không được. Trong một lần gặp hồi tháng trước, ông Nguyễn Hữu Vinh đã cho Luật Sư Hải hay rằng ông “có một kháng cáo bổ sung dài 74 trang, ghi chi tiết vụ việc và lập luận, ý kiến của anh, đề nghị luật sư sao chụp tại tòa để biết rõ bản chất vụ án.”

Luật Sư Hải nói ông “đến tòa án nhiều lần, đều hẹn trước, nhưng đều không được đọc hồ sơ với đủ mọi lý do. Chúng tôi đề nghị sao chụp đơn kháng cáo 74 trang này cùng bản án sơ thẩm, biên bản phiên tòa sơ thẩm, nhưng chỉ được bản kháng cáo theo mẫu ban đầu dài 1 trang và bản án, biên bản phiên tòa sơ thẩm.”

Mời độc giả xem thêm video: Con trai dân oan Cấn Thị Thêu nói về phiên tòa xử mẹ mình

Sau đó, ông tới nhà tạm giam để gặp mặt ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy nhưng chỉ kịp gặp ông Nguyễn Hữu Vinh.

Theo Luật Sư Trần Vũ Hải kể lại trên trang Facebook, “Chúng tôi gặp lại anh Ba Sàm, cựu Trung Tá Công An Nguyễn Hữu Vinh ngồi chờ sẵn chúng tôi, trông ông khỏe mạnh, rắn rỏi và vui vẻ. Ông cho biết, vợ ông vẫn chưa được gặp ông từ 10 tháng nay, không rõ lý do nào, dù bà và gia đình vẫn đều đều đến B14 đi tiếp tế ông.”

“Cùng ngồi với chúng tôi là một sĩ quan công an, chưa kể trong phòng có thể có camera. Tuy nhiên chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau về chuẩn bị phiên tòa ngày mai. Ông Vinh nói, ông đã ngồi tù 2.5 năm, nay thêm 2.5 năm nữa ông cũng không ngại, để nghị các luật sư “chiến đấu hết mình,” công lý phải thực thi hay ít nhất “sự thật và vô pháp phải được bóc trần.”

Luật Sư Hải kể tiếp rằng “Sau đó, chúng tôi nói về cô Thúy, đồng sự của anh Ba Sàm. Ông đề nghị luật sư tìm mọi cách để cô Thúy được trả tự do tại phiên tòa ngày mai, khi biết chúng tôi cùng bào chữa cho cô Thúy. Ông nói rất thương cô Thúy, có hai con nhỏ, gia đình khó khăn. Gia đình ông và các chiến hữu của ông (tất nhiên trong đó có tôi) dự kiến có trách nhiệm lo cho gia đình cô Thúy ít nhất 1 năm khi cô ra tù.”

Ông Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị “bắt khẩn cấp” ngày 5 tháng 5, 2014, bị cáo buộc tội đăng tải 24 bài báo “sai phạm” trên 2 trang Dân Quyền và Chép Sử Việt nhằm “bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chính sách của đảng và nhà nước…”

Tuy cơ quan điều tra hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án này vào ngày 30 tháng 10, 2014 nhưng sau hơn 22 tháng giam giữ ông Vinh và bà Thúy, tòa án Hà Nội mới đưa vụ án đem ra xét xử cấp sơ thẩm, cho thấy tính cách co giãn rất tùy tiện của hệ thống tư pháp CSVN xử án chính trị theo chỉ thị “ở trên,” và bản án được gọi là bản án “bỏ túi.”

Các luật sư biện hộ đã yêu cầu tòa trả tự do cho cả hai người vì những vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự của hệ thống tư pháp và công an CSVN từ bắt giữ cũng như truy tố. Những gì được ông phổ biến trên mạng chỉ là biểu hiện của quyền tự do ngôn luận.

Chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đều mạnh mẽ đả kích bản án phi lý áp đặt lên ông Nguyễn hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thúy. Nhưng, chế độ Hà Nội luôn luôn làm lơ trước lên án của cộng đồng quốc tế.

Khi đến thăm viếng Việt Nam hôm 7 tháng 9, 2016, Tổng Thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho một số tù chính trị, trong đó có ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, bà Nguyễn Thị Minh Thúy và Blogger Trần Huỳnh Duy Thức.

Trong một bản tuyên bố phổ biến hôm 19 tháng 9, 2016, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) ra một bản tuyên bố nói rằng trong 9 tháng đầu năm 2016, các tòa án ở Việt Nam đã xét xử và tuyên án tù đối với ít nhất là 18 blogger và nhà hoạt động vì đã vi phạm một số điều trong bộ luật hình sự có nội dung hình sự hóa tự do ngôn luận và tôn giáo.

“Việt Nam có cả ngàn tờ báo, trang web, đài phát thanh và truyền hình của nhà nước để đăng tải các tin tức được chính quyền cho phép, thế mà vẫn đi truy tố những blogger và nhà báo dũng cảm không chịu đưa tin theo đúng đường lối,” ông Brad Adams, giám đốc Á Châu vụ của HRW phát biểu.

“Các nhà lãnh đạo Việt Nam cần biết rằng bỏ tù những nhà báo và blogger này không thể khiến họ ngừng đưa tin về thực trạng đất nước tới những người dân Việt Nam. Các nhà tài trợ và đối tác thương mại quốc tế cần công khai gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp những công dân đang thực thi các quyền cơ bản của mình một cách ôn hòa.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT