Thursday, April 25, 2024

Mất quần lót, nghi đồng nghiệp lấy trộm, ra tay hạ sát

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị mất chiếc quần lót và nghi ngờ đồng nghiệp lấy, một ông quê Hậu Giang đi tìm “kẻ trộm” để hỏi, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Ngày 25 Tháng Năm, tại phường Tân Thuận Hưng, quận 12, tòa án Sài Gòn xử lưu động và tuyên phạt ông Nguyễn Văn Khương (31 tuổi), quê Hậu Giang, mức án tử hình về tội “giết người.”

Báo điện tử Dân Trí dẫn cáo trạng cho biết, tối 31 Tháng Bảy, 2016, ông Khương phát hiện bị mất chiếc quần lót để trong xưởng và nghi đồng nghiệp chung xưởng là anh L. (20 tuổi), quê Bạc Liêu, lấy trộm nên tìm L. để nói chuyện.

Lúc này, anh L. ngồi nhậu cùng anh Trương Quốc Hiệp (27 tuổi), cùng quê Bạc Liêu, nên Hiệp đi cùng hai người này về xưởng để nói chuyện. Trên đường về, Hiệp và Khương nảy sinh mâu thuẫn nên anh Hiệp dùng tay đấm vào ngực ông Khương. Sau đó, anh Hiệp và L. cùng nhau về chỗ quán cũ nhậu tiếp với những người bạn.

Riêng ông Khương bỏ về xưởng lấy một cây kéo quay lại chỗ quán nhậu đâm anh Hiệp một nhát trúng bụng. Khi nạn nhân vùng bỏ chạy, ông Khương đuổi theo đâm tiếp một nhát trúng lưng. Chứng kiến sự việc, anh Trịnh Thắng Thức (19 tuổi), quê Bạc Liêu, từ trong quán nhậu chạy ra can ngăn cũng bị ông Khương dùng kéo đâm trúng bụng gây trọng thương.

Sau khi gây án, ông Khương bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn các nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hiệp chết do vết đâm thủng gan. Anh Thức được cấp cứu kịp thời nhưng mức thương tật lên tới 81%.

Trong phiên xét xử, tòa án nhận định bị cáo giết người mang tính côn đồ và giết nhiều người nên xử tử hình. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự Còn những cảnh nghèo

MỚI CẬP NHẬT