Wednesday, April 24, 2024

Chết bí ẩn sau khi được công an cho tự về nhà

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Người nhà nhờ công an xã can thiệp vì ông này say rượu. Sau bốn ngày tìm kiếm, gia đình tìm thấy thi thể nạn nhân trong nhà xác.

Ngày 13 Tháng Bảy, công an huyện Hóc Môn, Sài Gòn, cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Sài Gòn điều tra vụ chết người xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Huỳnh Văn Sỹ (49 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú huyện Hóc Môn).

Theo báo điện tử VNExpress, gia đình cho hay, tối 8 Tháng Bảy, ông Sỹ đến nhà vợ chồng em trai ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, nhậu cùng họ hàng. Gần nửa đêm tiệc tàn, mọi người đi ngủ thì ông Sỹ la hét, quậy phá nằm trước cửa.

Thấy ông mất kiểm soát, sau khi thống nhất với gia đình, người em dâu đã gọi công an xã Tân Hiệp tới can thiệp. Nhận tin báo của chủ nhà, ba công an xã chạy xe hơi đến kiểm tra, đưa ông Sỹ và xe máy đi.

Báo này cho hay, công an huyện Hóc Môn cho biết tổ công tác hôm đó khi đến hiện trường thấy nhà đã đóng cửa, ông Sỹ nằm phía trước, cạnh xe máy. Công an viên hỏi em dâu ông Sỹ. “Biết người thân của ông ấy ở đâu không để đưa về,” nhưng bà này nói. “Tôi chỉ báo công an thôi, còn không liên quan.”

Tổ công tác hỏi ông Sỹ nhưng ông không trả lời, chỉ đưa chiếc ví bên trong có thẻ căn cước. Do ông Sỹ có biểu hiện say nặng, công an xã đã đưa cả người lẫn xe vào bệnh viện Hóc Môn. Gần đến nơi, tại khu đất trống gần đường Song Hành (thị trấn Hóc Môn), ông Sỹ tỏ ra tỉnh táo đòi lấy xe về.

“Tổ công tác hỏi nhà ở đâu, nếu gần sẽ đưa về giúp nhưng ông Sỹ từ chối. Khi ông này nổ máy đi khỏi các công an viên mới về trụ sở,” trích lời lãnh đạo công an huyện Hóc Môn nói với báo VNExpress.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 9 Tháng Bảy, công an thị trấn Hóc Môn nhận thông tin từ người dân là có một người đàn ông bị thương nằm bên vệ đường Song Hành, vị trí người dân phát giác cách vị trí công an xã Tân Hiệp để ông Sỹ về khoảng 500 mét. Công an thị trấn đến hiện trường nhưng được biết người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, công an chạy xe đến bệnh viện.

Bệnh viện huyện Hóc Môn cho hay, ông Sỹ nhập viện với tình trạng bệnh nhân vô danh, chấn thương sọ não, vỡ bàng quang cùng nhiều vết thương khác. Người làm thủ tục nhập viện cho người đàn ông vô danh là một công an thị trấn Hóc Môn.

Do tình trạng bệnh nhân quá nặng, bệnh viện Hóc Môn đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ông không qua khỏi. Thi thể được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa.

Nói với báo VNExpress, em dâu ông Sỹ cho biết, sau buổi nhậu đó, do bận việc nên vợ chồng bà hôm sau mới gọi hỏi, công an trả lời, “Ổng bỏ đi ngay đêm đó.” Khi gia đình liên lạc với ông thì điện thoại không gọi được.

Sau bốn ngày tìm kiếm, nghi có việc chẳng lành, gia đình đến bệnh viện huyện Hóc Môn thì nơi đây thông báo có tiếp nhận một ca bệnh không rõ danh tính trong đêm, đưa ra chiếc nhẫn cưới của bệnh nhân. Sau đó người nhà lên bệnh viện Chợ Rẫy và đến nhà xác Bình Hưng Hòa tìm ông.

“Do em dâu ông Sỹ nói không quen biết, nhờ công an đưa về giữ một lần cho chừa nhậu, quậy. Nếu biết là người thân, công an đã đưa vào nhà chứ không chở đi,” lãnh đạo công an huyện Hóc Môn nói với báo VNExpress. (Tr.N)

Cá chết trắng hồ, nhiều người ở Kon Tum kiệt quệ

MỚI CẬP NHẬT