Wednesday, April 24, 2024

Bác sĩ ở Cần Thơ 16 năm chăm lo người nghèo

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Suốt 16 năm hành nghề y, cũng là quãng thời gian ông bác sĩ “con nhà nghèo” ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, luôn hết lòng giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khó.

Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo ở Cần Thơ, từ bé ông Phùng Phước Nguyên (45 tuổi, ngụ huyện Phong Điền), luôn mơ ước trở thành bác sĩ để giúp người.

Năm 2001, ông tốt nghiệp ngành y trường Đại Học Cần Thơ rồi tình nguyện về làm việc tại huyện Châu Thành A, một huyện vùng sâu có nhiều dân nghèo khó của tỉnh Hậu Giang.

Hằng ngày, sau giờ làm việc, ông Nguyên tham gia nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Mỗi tháng lại đều trích phần lương ít ỏi của mình mua gạo cho người già neo đơn, tập sách cho trẻ mồ côi, bất hạnh.

Đến năm 2004, ông được phân công về công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Phong Điền. Tại đây, ông tiếp tục thường xuyên giúp đỡ nhiều người như xuất tiền túi mua thuốc cho người nghèo; khám bệnh từ thiện ở vùng sâu, vùng xa; vận động tặng xe đạp, tập vở, quần áo cho trẻ em nghèo, mồ côi… Còn tại phòng khám của mình, người nghèo sẽ được ông miễn phí tiền thuốc và tiền khám bệnh.

Sau thời gian làm ở bệnh viện, hiện nay ông Nguyên chuyển về công tác tại Phòng Y Tế huyện Phong Điền. Vài ngày trước đây, khi phóng viên báo Thanh Niên đến thăm cũng là lúc ông đang chuẩn bị cho chương trình giúp người nghèo gồm hai căn nhà tình thương và khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 300 người nghèo.

Ông cho biết đã lập fanpage “Tôi Yêu Y Khoa” với sự tham gia của hơn 1,500 thành viên là sinh viên và người làm ngành y. Đây cũng là nơi để ông cùng các đồng nghiệp, sinh viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và cùng chung tay giúp đỡ người nghèo. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT