Thursday, April 18, 2024

Quan chức lớn Đà Nẵng lấy đất công xây quán cà phê

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Phó chánh văn phòng quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, lấy đất công xây cất làm quán cà phê để kiếm tiền ở vị trị ngã ba trung tâm được coi như “đất vàng” tại địa phương.

Không những lấy “đất công” xây dựng làm giàu cho cá nhân, ông Trần Thanh Trung còn “xây dựng không phép,” theo những lời cáo buộc trên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam hôm Thứ Sáu 7 Tháng Tư. Nếu mọi việc trót lọt êm xuôi không bị báo chí bới móc, ông Trung sẽ biến “của công thành của ông.”

Chuyện mới được xì ra về việc ông Trung vừa lấy đất công, vừa xây dựng không phép là chuyện lình xình mới nhất xảy ra tại thành phố Đà Nẵng trong một chuỗi dài những chuyện xây dựng không phép suốt mấy năm qua từ “biệt phủ” của tướng công an, tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, 40 biệt thự tại bán đảo Sơn Trà, “phố Trung Quốc” tại phường Hòa Xuân…

Khu đất mà ông xây dựng làm quán cà phê nằm trên đường Phan Thành Tài thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Nó có dạng hình thang với kích thước 14 m x 7.3 m x 8 m. “Chủ đầu tư,” tức ông, đã cho thi công bờ tường xây cao lên 3 mét, lắp thêm ba kèo bằng sắt.

Khi tin tức vụ xây cất lậu của môt ông quan to của quận bị xì ra, ông Huỳnh Văn Rân, đội trưởng Đội Kiểm Tra Quy Tắc Đô Thị của quận Hải Châu, nhìn nhận “Đây là công trình xây dựng không phép” và ông này cũng khẳng định “công trình đã bị đình chỉ thi công,” theo báo điện tử Giáo Dục Việt Nam.

Tuy nhiên, báo này nói “tại hiện trường, công nhân vẫn đang thực hiện hàn xì, xây dựng tiếp” như không có cái lệnh “đình chỉ thi công” nào hết.

Hiện dư luận chú ý theo dõi xem nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng giải quyết minh bạch thế nào về dự án xây dựng 40 biệt thự “không phép” ở bán đảo Sơn Trà, một trong những khu vực được coi là đa dạng sinh học đặc biệt của Việt Nam cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Chỉ từ đầu năm đến nay, ngoài những chuyện “xây dựng không phép” của tư nhân có sự che chắn ô dù của nhà cầm quyền các cấp, chính ông Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Xuân Anh cũng lộ diện là người có “xe công” hiệu Lexus do công ty tư nhân “lấn biển” tặng. Còn ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, bị tố cáo nhiều tội, gồm cả tội giàu có nhanh bất thường, làm chủ một số công ty nấu kim loại phế thải gây ô nhiễm môi trường bị dân biểu tình chống đối dữ dội.

Chuyện ông Trần Thanh Trung thực hiện kế hoạch từ từ “biến của công thành của ông” đã đi dần dần từng bước rất bài bản chứ ông không chiếm ngang miếng đất kể trên.

Hôm 7 Tháng Tư, ông Bùi Văn Dũng, phó chủ tịch quận Hải Châu, cho biết: “Khu đất trống nói trên là của thành phố Đà Nẵng giao lại cho Ủy Ban Nhân Dân phường Hòa Thuận Đông quản lý. Tuy nhiên, do người dân thường xuyên tập trung rác thải, gây ô nhiễm môi trường nên phường phải tìm cách xử lý.”

Cách “xử lý” miếng đất công này là “Sau khi ông Trần Thanh Trung có đơn xin nhận lại khu đất trống để mở quán cà phê, phường đã chấp thuận.”

“Về việc giao khu đất trống cho ông Trung mở quán cà phê, phường đã xin phép chủ tịch ủy ban quận và được đồng ý. Nhưng cái sai ở đây là ông Trung xây dựng mà không có giấy phép. Không có giấy phép xây dựng thì phải đình chỉ ngay,” ông Dũng nói trên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam.

Điều đáng nói ở đây là “người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần có đơn xin Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố cho phép xây dựng nhà cộng đồng hoặc trạm bảo vệ dân phố vì khu vực này chưa có. Nhưng không được thành phố chấp nhận mà chỉ giao lại cho phường quản lý để tránh ô nhiễm môi trường.”

Không cho xây dựng cái gì phục vụ công ích, nhưng ủy ban quận lại chấp thuận cho ông phó chánh văn phòng quận ủy dùng đất công để xây quán cà phê kiếm ăn riêng, thật khó hiểu! (TN)

Thăm nhà Ông Trần và làng bè Long Sơn

MỚI CẬP NHẬT