Wednesday, April 24, 2024

Sài Gòn: Đi mua tiền giả, bị cướp tiền thật

SÀI GÒN (NV) – Hai thanh niên đi mua tiền giả để đánh bạc, nhưng cuối cùng lại bị nhóm người bán tiền giả tấn công, cướp mất 10 triệu đồng.

Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 27 Tháng Mười Hai, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9 cho biết, đang truy lùng nhóm người rao bán tiền giả, dàn cảnh tấn công cướp tiền thật của người mua.

Theo báo điện tử VnExpress, thông qua mạng xã hội Zalo ngày 20 Tháng Mười Hai, anh Võ Thanh Lai (26 tuổi), quê Bình Thuận, quen biết với một người có nick name “Quốc Cấm” đang rao bán tiền giả.

Thủ đoạn bán tiền giả của người này là không cần đặt cọc, tỉ lệ 1 đổi 4, tức 100,000 đồng tiền thật đổi được 400,000 đồng tiền giả, với mức đổi thấp nhất là 20 triệu đồng. Thế nhưng khi anh Lai nói chỉ có 10 triệu đồng, người này vẫn đồng ý giao dịch và hẹn gặp tại ngã tư Thủ Đức vào ngày hôm sau để giao dịch.

Để có đủ tiền, anh Lai rủ thêm bạn là ông Nguyễn Văn Nghiệm (34 tuổi), quê Tiền Giang, hùn thêm 5 triệu đồng để đi mua tiền giả. Sau nhiều thủ thuật để kiểm tra người mua, gần 20 giờ ngày 21 Tháng Mười Hai, hai nhóm gặp nhau gần siêu thị Coopmart quận 9.

Đến điểm hẹn, một thanh niên xưng trong nhóm bán tiền giả yêu cầu ông Nghiệm lên xe để chở đến bãi đất trống ở phường Phước Long A gặp thêm một người khác để nhận tiền giả. Tuy nhiên, khi ông Nghiệm vừa “nhá” tiền thì bị nhóm giang hồ trên cầm bịch tiêu bột ném vào mặt, xông vào đấm đá ông Nghiệm cướp tiền rồi tẩu thoát.

Từ trình báo của các nạn nhân, công an xác định nạn nhân mua tiền giả để đánh bạc, có dấu hiệu của tội “lưu hành tiền giả,” tuy nhiên chưa thực hiện được. Riêng nhóm rao bán tiền giả đang bị công an quận 9 điều tra về tội “cướp tài sản.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT