Thursday, April 25, 2024

Thiệt mạng vì giúp sản phụ vượt qua dòng lũ dữ

QUẢNG BÌNH (NV) – Thấy sản phụ trở dạ nguy hiểm mà không thể đến bệnh viện do lũ lớn, bất chấp dòng lũ thượng nguồn sông Gianh đang chảy xiết, ông Ðinh Văn Thưởng, 35 tuổi, đã liều mình tìm cách đưa người qua suối để rồi thiệt mạng.

Bài báo đăng trên báo điện tử VNExpress, ngày 18 tháng 10 đã làm độc giả cảm động và chia sẻ liên tục, bởi nghĩa cử cao đẹp giữa con người trong rốn lũ miền Trung.

Ngày 17 tháng 10, thi thể ông Ðinh Văn Thưởng (35 tuổi), huyện Minh Hóa đã được tìm thấy tại bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, cách nơi ông gặp nạn 6 cây số khi đang cứu một sản phụ giữa cơn lũ kỷ lục đổ về sông Gianh. Nhìn cảnh thương tâm, những người chứng kiến thi thể ông Thưởng được đưa lên bờ đều lặng người, rơi nước mắt.

Theo phóng viên VNExpress, khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 10, chị Ðinh Thị Thành (29 tuổi) chuyển dạ. Ðể đến được bệnh viện, buộc phải qua bờ sông phía bản Cà Vàng mới có đường đi, trong khi nước lũ đổ về, chảy rất xiết. Không có phao, chị Thành chỉ biết đứng bên bờ thôn Ka Ai nhìn con nước dữ trong lúc cơn đau sinh ngày ngày càng dữ dội.

Biết tin chị Thành chuyển dạ, có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu vết mổ cũ bị vỡ, ông Thưởng cùng anh Bưu và một người bà con quyết vượt sông cứu người. Họ bơm chiếc ruột xe tải làm phao, buộc chặt sợi dây dù vào một điểm phía bên sông thuộc bản Cà Vàng rồi cầm dây, đu phao bơi qua sông. Ý định của nhóm là néo dây dù ngang sông Gianh, đẩy chị Thành trên phao bám theo sợi dây này vượt nước lũ.

“Bơi được chừng 50 mét, nước lũ bỗng cuộn lên làm lật phao, cuốn trôi anh Thưởng, mặc dù anh ấy vốn bơi giỏi, hiểu từng khúc sông, con nước sông Gianh. Nhưng lúc bấy giờ nước lũ chảy quá mạnh, anh đã không thắng nổi,” chị Thành nhớ lại.

Mời độc giả xem video: Cơn mưa “bóc trần” gian dối dự án đường tiền tỷ tại Hà Tĩnh

Nhìn ông Thưởng chìm dần, hai người bà con đi cùng chị Thành không ai dám bơi ra cứu vì sợ bị nhấn chìm theo. Về lại bờ, họ gọi nhiều người đi dọc bờ sông tìm kiếm nhưng không được.

Xe cứu thương cùng bác sĩ của bệnh viện Minh Hóa sau đó tới bên dòng sông Gianh phía bản Cà Vàng, nhưng nước lũ đã lên cao, chị Thành và gia đình không còn cách nào khác phải ở lại phía bờ thôn Ka Ai chờ nước rút.

Suốt đêm, chị cắn răng chịu đựng những cơn đau. Khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 10, nước lũ xuống thấp, chị Thành được một người dân cõng qua cầu tràn và lập tức được chuyển lên xe cứu thương.

“Lúc đó nước vẫn còn ngập đến nửa xe cứu thương, nhưng quá lo lắng cho sản phụ, chúng tôi quyết cho xe chạy,” ông Ðinh Quang Phi, người trực tiếp cấp cứu cho chị Thành kể.

Quãng đường gần 70 cây số từ xã Dân Hóa về bệnh viện Minh Hóa bị nước lũ phủ trắng nên phải mất 2 giờ xe cứu thương mới đưa sản phụ về đến nơi.

“Tôi đã phẫu thuật ngay cho chị Thành khi thấy sức khỏe ổn định, vì chị ấy chuyển dạ quá lâu. Bé gái nặng 3.5 kg cất tiếng khóc chào đời trong tiếng thở phào của cả phòng mổ,” ông Ðinh Văn Thìn, trưởng khoa sản cho biết.

Nằm trong bệnh viện, chị Thành biết hung tin vội điện thoại về nhờ cha và anh trai đến lo tang lễ cho ông Thưởng. “Anh ấy vì cứu tôi mà gặp nạn, thực sự tôi không biết trả nghĩa cho anh như thế nào,” chị Thành nói.

“Gia đình chị ấy đón nhận thêm thành viên mới, nhưng cũng phải đội khăn tang cho người đã xả thân vì nghĩa. Lũ lụt làm bao cảnh đời khổ,” ông Thìn xúc động. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT