Thursday, April 25, 2024

Tình người phố núi từ quầy quần áo cũ miễn phí

ÐẮK LẮK (NV) – Với ý niệm “Thành ý trao đi – nụ cười ở lại,” một phụ nữ ở thành phố Buôn Ma Thuột đã lập ra quầy quần áo miễn phí cho dân nghèo và rồi được nhiều người biết đến ủng hộ.

Hoạt động được hơn hai tháng nay, quầy quần áo miễn phí tại đường Ðinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột đã trở thành điểm đến ân tình của những người dân nghèo từ bác xe ôm, cô bán hàng rong đến cậu bé bán vé số, đánh giày… và tất nhiên, còn là nơi tìm đến của những tấm lòng.

Cầm trên tay mấy bộ quần áo cũ từ quầy quần áo miễn phí mang về cho con, bà Nguyễn Thị Phượng (50 tuổi) cho biết, chồng mất sớm, một mình cô phải gồng gánh hàng rong bán hủ tiếu nuôi hai con ăn học đã 10 năm nay.

“Chi phí cho con ăn học còn chưa đủ, nên mỗi năm tôi chỉ có thể mua được một bộ quần áo mới cho con mỗi dịp Tết đến hay đầu năm học mới. Nay nhận được quần áo miễn phí, cũ người nhưng mới ta, chắc chắn hai đứa con của tôi sẽ vui mừng lắm,” bà Phượng xúc động nói.

Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, chủ quầy quần áo cho biết, được đi nhiều nơi thấy những quầy bánh mì, tủ quần áo miễn phí ở Sài Gòn, Hà Nội… hoạt động rất hiệu quả và thiết thực nên chị đã kêu gọi bạn bè, người thân, hội chữ thập đỏ trong tỉnh cùng nhau thực hiện quầy quần áo miễn phí này.

“Với mong muốn tấm lòng trao đi, nụ cười ở lại, không chỉ là người nghèo mà bất kỳ ai thiếu có thể đến đây nhận quần áo. Một chiếc áo, đôi giày tuy nhỏ nhưng đối với người nghèo thì đó là một món quà ấm áp tình người,” bà Thảo nói. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: Người già tha hương bán vé số tại Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT