Thursday, April 25, 2024

Trộm hoa kiểng ở Sài Gòn

Duy Thức/Người Việt

SÀI GÒN (NV) – Có người thắc mắc hoa kiểng cũng bị trộm sao. Những loại hoa kiểng đắt giá, người ta đã trưng trong phòng khách đóng cửa, lấy gì mà trộm.

Thế nhưng trộm vặt đã thành quen thuộc khắp nơi. Nạn bắt trộm chim vốn xảy ra nhan nhản. Lồng chim đâu có đặt trong nhà kín mít mà thường treo trên cành cây, dưới hàng ba trước cửa nhà nhìn thật ngon mắt. Bọn cướp giật đi ngang qua bốc luôn nguyên cả lồng lẫn chim. Thành thử các lồng chim dù chỉ là mấy con thường thường như sáo đá, chích chòe,… chủ nhà ngồi ngắm thưởng thức chốc lát cho chim hít thở chút không khí nắng gió rồi cũng phải mang vào nhà nhốt kỹ.

Nó cũng táo tợn, trắng trợn như bọn ăn trộm chó, nhiều tên từng bị cả xóm bu lại đập chết tại chỗ hoặc bị trọng thương. Chó là loại gia súc gần gũi, chủ nhà thương yêu nựng nịu bây giờ chẳng ai dám cho ra đứng trước cửa chứ đừng nói thả rông như xưa. Không phải sợ xe bắt chó mà chính là sợ bọn trộm chẳng biết từ đâu chui ra chộp con chó trong nhấp nháy. Không kể bọn trộm còn tìm bắt cả mèo đem bán cho mối lái để làm món tiểu hổ nơi quán nhậu.

Từ trước Tết đến qua mồng lâu nay lại xảy ra nạn ăn trộm hoa kiểng. Không phải xa xôi mà ngay tại các nhà vườn từ hàng chục năm nay: bonsai, cổ thụ có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đều bị đạo chích thăm viếng. Ban ngày, kẻ gian trà trộn giả làm khách tới xem cây cối, hỏi han mua bán để xem xét tình hình. Ðợi đến lúc thuận tiện, chúng ra tay thật gọn nhẹ tới nỗi làng hoa Sa Ðéc cũng sợ mất danh vì e chẳng còn cây kiểng giá trị nào để đón du khách nữa. Vì thế các vườn hoa, không những ở thành phố mà ven đô, ngoại thành, chiều tối đến, đều phải kéo rào che kín mít không kể thuê người coi chừng.

Kế đến là các khu chợ hoa Tết. Thường nhà vườn từ khắp nơi đi xe tải, ghe bầu chở hoa đến chợ Tết buôn bán nháo nhác chỉ độ vài ngày, một tuần nên không thể chuẩn bị hàng rào sẽ đội chi phí không cần thiết. Sau đó hàng rào biết vất đi đâu vì chỉ dùng thời gian ngắn. Tại các nhà vườn thành phố, hàng rào thường làm bằng các khung sắt đóng lưới mắt cáo kéo gài lại nhau, sáng đẩy ra. Muốn trộm chậu hoa, bước qua hàng rào ấy cũng khó khăn. Chợ hoa Tết không được bảo vệ chặt chẽ như thế. Vì vậy đêm đến, kẻ gian kéo cả lũ đến, nhất là các loại cây đắt tiền, chúng ào ào cướp lên xe gắn máy rồi nhanh chóng chạy vù đi. Chủ hàng chỉ biết khóc ròng bất lực.

Sau này, khi các vườn cây được canh phòng cẩn mật hết đường làm ăn, bọn trộm quay sang dòm ngó khu vực tư gia.

Thật ra bọn này hoạt động quanh năm. Chúng cứ đi rảo khắp nơi. Ngoại trừ rất ít biệt thự kín cổng cao tường, hầu hết dân thành phố nhà cửa chật hẹp làm gì có sân vườn rộng rãi nên cây cảnh thường đặt ngoài hàng ba. Ngày thường, những cây đó là cau kiểng, mai tứ quý… Ngày Tết, là tắc cảnh, thanh long cảnh,… nhìn thật bắt mắt.

Thành thử tốt hơn hết cây cảnh nên kín đáo. Tuy nhiên nếu cẩn thận quá như thế, nhốt hết cây thì làm gì còn cảnh trang trí hoa lá tô điểm ngày Tết trước cửa nhà, vốn là một tập tục đẹp của ta từ xưa đến giờ, đâu phải vàng bạc mà cây cảnh giờ cũng phải đứng sau song sắt.

Hay là ban đêm cất vào, ban ngày khiêng chậu hoa ra. Ðiều này khó thực hiện vì lôi thôi mất công quá. Ngày Tết thong thả vui chơi, không thể lúc nào cũng bưng ra bưng vào mấy chậu cây canh cánh nỗi sợ mất trộm. Vả trong suốt những ngày Tết, thông thường các ngôi nhà đóng cửa, nhất là phố xá không còn cảnh buôn bán tấp nập mà chỉ là những dãy nhà đóng cửa với mấy chậu hoa bày đàng trước. Nhà đâu có mở cửa mà thường trực canh hoa cho được.

Bởi vậy không lạ khi các chậu hoa trưng trước nhà toàn cúc, hướng dương, mào gà,… chứ không có hoa đặc biệt. Sáng sớm đi tập thể dục, một người dân Cần Thơ hốt hoảng khi thấy chậu lys và bông giấy trước nhà đã không cánh mà bay, trước đó chậu mai vàng ngay cổng cũng không cánh mà bay. Chẳng biết có thù oán cá nhân không chứ mất một lúc ba chậu cây thì thật tức.

Người Sài Gòn trưng hoa kiểng trước nhà. (Hình: Duy Thức/Người Việt)
Người Sài Gòn trưng hoa kiểng trước nhà. (Hình: Duy Thức/Người Việt)

Ngược lại, nếu không phải mùa nên cây chưa trổ hoa đẹp, bọn gian chỉ canh bưng đi các chậu sành sứ to và đẹp. Cây không thèm lấy, chúng bứng ra vất đại đấy. Sáng mai thức dậy chủ nhà chỉ còn thấy thân cây chỏng trơ rễ nằm lăn lóc trước nhà, đất vương vãi chung quanh.

Còn như sứ Thái lan, bonsai,… thì chắc chắn bị bưng đi cả cây lẫn chậu chứ chẳng phải mất một trong hai thứ. Thành thử sau này, một số chậu lớn trước nhà được chủ trét ciment dính chặt xuống nền cho yên tâm. Trong đó chỉ trồng cau kiểng hoặc cây mai còi thì mới thoát bàn tay kẻ trộm.

Sau này, cây cảnh bán ngoài chợ thường đặt trong giỏ tre hoặc các chậu nhựa mỏng dính vừa bớt giá thành và sau khi mua về, nếu khách không muốn sang chậu đẹp thì cứ để nguyên thế chưng, khỏi sợ trộm chậu hay bưng chậu nặng nề. Qua Tết chơi xong bỏ cả cây lẫn chậu hoặc chậu nếu tiếc cũng dùng thêm được vài tháng nữa mới bị mục, rách bỏ đi.

Kẻ gian canh chừng chờ khi Tết nhất phố xá vắng vẻ, nhà đóng cửa vô tình để các chậu hoa đẹp mới mua về trưng trước nhà. Lần này mục đích của chúng không phải là chậu nữa mà chính các cây hoa Tết.

Cứ tưởng chuyện trên báo đâu xa. Một gia đình ở thành phố mua cây mai vàng giá ba triệu để bên thềm nhà đón Xuân. Sáng ra đã bị chúng nhổ bứng lên đem đi, để lại cái chậu Hải Phòng miệng rộng còn trơ mấy cục đất. Người khác mua cặp cúc đại đóa vàng rực rỡ ngủ dậy chưng hửng vì bị chúng bê luôn cả chậu lẫn hoa. Tiệm uốn tóc bày cặp mãn đình hồng mới mua hai trăm ngàn trưng sớm để quảng cáo cho tiệm làm việc tới tận trưa 30, cũng bị chúng lén tha đi lúc nào không biết.

Riêng cây mai tứ quý chói lọi cuối hẻm không hề hấn gì vì cả đám bông vàng rực nở kín cây đó toàn hoa giả gắn vào! Chắc là chỉ loại cây hoa đó mới sống yên thân.

Chậu hoa bán lại có bao nhiêu. Ngoại trừ các cây bonsai giá cao trong nhà vườn nổi tiếng, còn lại bọn trộm vặt bán cây kiểng ăn trộm với giá rẻ mạt. Cây mai hai triệu đánh cắp đem bán lại cho người mua khoảng hai, ba trăm ngàn, cặp mãn đình hồng hai trăm ngàn của nhà vườn bọn chúng chỉ bán lại đủ ly cà phê ngồi đồng. Nhằm tên nghiện thì giá nào cũng đẩy để mong mua ít thuốc qua cơn vã. Hoặc đám rắn mắt tham lam nhân thể chậu cây bày sờ sờ sẵn trước mắt, tội gì chúng chẳng bưng về nhà chơi mấy ngày Tết khỏi tốn tiền mua. Sau này phong lan được nhân giống bán rong giá rẻ vài chục một cây chứ trước kia, lan treo trước nhà mất trong nháy mắt.

Có người mất trộm hoa tiếc như mất trộm chó vì là cây nhiều kỷ niệm. Họ nhờ xe ôm hỏi dọ để bỏ tiền ra tìm cách chuộc. Chó còn may ra kịp tìm thấy trước khi vào lò mổ nhưng cây hoa đã bị trộm là bóng chim tăm cá, không thể tìm lại được. Chịu tốn tiền mua cây khác về chơi vậy.

Thành thử các nhà vườn, các hàng bán hoa canh hàng rất kỹ. Chợ hoa Tết buổi tối không thể kéo rào thì cử người gác.

Chúng làm việc trộm cắp như thế vì có người sẵn sàng mua đi bán lại như một dịch vụ hằng ngày.

Buổi sớm ngủ dậy ra mua hàng ở tiệm tạp hóa đã nghe cô bán hàng thông báo tin mới nhất:

-Hồi khuya, cây khế kiểng của ông hàng xóm mới mua đem về đã bị trộm mất rồi.

Các cây như mai, lộc vừng, sung trái đen tận gốc. Cả cây me được thợ làm vườn uốn thành hình thú đều không thoát khỏi tay chúng. Dễ mất nhất là cây lộc vừng. Hiện giờ có phong trào chơi lộc vừng lấy hên. Bọn trộm dĩ nhiên hễ thấy đâu có thì chờ dịp thuận tiện tha đi ngay.

Tất nhiên là ban đầu trộm không biết giá trị các cây cảnh đó. Sau có người chỉ bảo nên chúng bây giờ còn sành hoa kiểng và giá hơn cả người chơi hoa.

Cô gái bán hoa đi ngang qua nhà cho biết:

-Một số người hỏi mua lộc vừng uốn bonsai nhưng nhà vườn hết hàng để bán. Có nhà mua về để cạnh hòn non bộ đã bị trộm lấy mất rồi.

Cô gái này cứ Tết lại thấy bán hoa. Mùa khô dễ bán loại hàng hóa này, nhất là dịp Tết lời lãi bằng cả mấy tháng trong năm. Ðến giữa năm sang mùa mưa, hoa dễ dập và người ta ít chơi nên cô chuyển nghề sang bán các loại rau củ: bí đao, bí ngô, củ hành, cà tím,…

Cô gái nói thêm:

-Các nhà vườn năm rồi cũng bị ăn cắp rất nhiều nhất là các cây Odessa và cây bông chúa có chuỗi hoa rủ vàng nay đã hết.

Cô ta lại than:

-Mình là con gái mà không ngại khổ cực đi buôn bán kiếm ăn. Còn bây giờ có nhiều thanh niên lêu lổng, tướng mạo đẹp trai mà lại đi trộm vặt.

MỚI CẬP NHẬT