Wednesday, April 24, 2024

Thêm vụ bó xác bằng chăn, đưa về quê bằng xe máy

SƠN LA (NV) – Thêm một vụ bó xác được phát hiện, cũng tại bệnh viện lao và phổi Sơn La, khiến dư luận xôn xao. Báo Tuổi Trẻ loan tin.

Theo thông tin Facebook của chị Điêu Thị Hải Q., sống ở Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, những ngày đầu tháng 9 năm 2016, bà vào bệnh viện lao và bệnh phổi Sơn La điều trị và ngày 8 tháng 9 đã chứng kiến cảnh một gia đình nghèo phải bó trăn trở thi thể người cha giống y như vụ của chị Lò Thị P. nhà nghèo, mà anh trai phải bó chiếu đưa về hôm 12 tháng 9 vừa qua.

Cũng theo bà Q., bệnh nhân trên cũng ở huyện Quỳnh Nhai, đến bệnh viện một thời gian ngắn thì mất. Do không có khoảng tiền 5 triệu ($230) thuê xe hơi nên họ đã bó chăn thi thể người cha ngay trong sân bệnh viện để chở bằng xe máy đưa về quê. Sau khi bà Q. tung status lên mạng xã hội đã khiến dư luận chia sẻ mạnh và bàn tán xôn xao, phẫn uất.

Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ngày 16 tháng 9, ông Lương Văn Tuận, giám đốc bệnh viện lao và bệnh phổi Sơn La, xác nhận, vụ việc đau lòng mà bà Q. đăng tải trên Facebook đúng là xảy ra tại bệnh viện hôm 8 tháng 9.

“Bệnh nhân 57 tuổi bị lao tái phát, khi chuyển đến bệnh viện đã có dấu hiệu ngáp cá, dọa tử vong và chết sau gần một giờ được cấp cứu. Tôi đã trao đổi lại với khoa chuyên môn và được biết, việc bó bệnh nhân vào chăn để đưa về quê là nguyện vọng của gia đình. Vì gia đình đó quá nghèo nên các cán bộ trực cũng đã góp để hỗ trợ gần 1 triệu đồng, về thủ tục chúng tôi đã giải quyết đầy đủ,” ông Tuận nói.

Tuy nhiên, khi phóng viên chất vấn ông Tuận rằng, có phải bệnh nhân nghèo chết tại bệnh viện đều phải bó chiếu đưa về quê và sự việc chỉ bị lộ khi hình ảnh xác chị P. được anh trai bó chiếu chở trên xe máy gây xôn xao dư luận, thì ông Tuận chỉ nói “trước mắt mới xác định có hai bệnh nhân kể trên.” (Tr.N)

Mời độc giả xem thêm video: Một người đàn ông dùng dao chặt thịt bổ vào đầu cảnh sát viên New York

MỚI CẬP NHẬT