Thursday, March 28, 2024

Chuyện bên lề chuẩn bị cho 40 năm Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng, là lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nhật báo Người Việt và tất cả nhân viên của tòa soạn phải bỏ nhiều thời gian cho công việc chuẩn bị.

Công việc chuẩn bị này bắt đầu cách đây vài tháng và đã làm cho nhiều nhân viên đau đầu, nhất là bộ phận quay phim vì phải thu thập nhiều hình ảnh để làm thành bộ phim phóng sự. Sự đau đầu của ban quay phim “lây” qua Ban Biên Tập vì cứ thỉnh thoảng thì phóng viên Thịnh Nguyễn chạy qua xin quay phim cho 40 năm Người Việt.

Trời thương nên không mưa

Công việc mỗi ngày vẫn tiếp tục như bình thường và chớp mắt thì đã gần đến ngày “lớn,” làm toàn bộ công ty xôn xao nhất là vào Thứ Sáu vì là ngày chót. Ai cũng lo lắng, một phần vì đây là ngày lễ trọng đại đối với tờ báo, một phần vì ngày hôm sau trời sẽ mưa.

Bận bịu nhất hôm đó chắc là các thành viên của bộ phận ti vi của tờ báo. Người thì lo phần kỹ thuật, thiết bị, người thì lo tập dượt để dẫn chương trình ngày mai trót lọt. Tuy vậy, ai trong công ty cũng rất bận, từ “tướng” đến “lính.”

Các thành viên của bộ phận ti vi bảo đảm mọi thứ trôi chảy. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi tối Thứ Sáu, cả công ty tụ tập bên hội trường để ăn bánh mì pate và nhìn lại thành quả chuẩn bị mấy tháng nay của mình. Trên tường đầy những hình ảnh kỷ niệm của nhật báo Người Việt. Từ hình ảnh của ông Đỗ Ngọc Yến, người sáng lập ra tờ báo, đến các sự kiện từng được tổ chức tại hội trường và trong đó có sự kiện cộng đồng người gốc Việt xem World Cup cùng nhau, toàn là những kỷ niệm đẹp của tờ báo.

Trên sàn nhà thì đầy các phần quà để tặng khách mời và ban giám đốc đề nghị dời hết qua phòng khác vì sáng hôm sau có hội thảo của Covered California và họ cần mượn hội trường.

Đến sáng Thứ Bảy, sự lo lắng của cả công ty trở thành sự thật vì trời đổ mưa, sẽ làm ảnh hưởng đến các công việc ngoài trời như tiếp tân và nhất là quay phim.

Sau khi hội thảo bên hội trường chấm dứt, “trời thương” nên tạnh mưa và nắng lên làm cho mọi người phấn chấn hơn. Ai cũng hăng hái chuẩn bị công việc.

Nhà báo Đằng Giao không còn “bình dân” như mọi ngày. (Hình: Tracy Nguyễn/Người Việt)

Lâu lắm rồi mới mặc veston, áo dài

Vì là ngày trọng đại nên ai trong công ty cũng diện, đàn ông thì mặc veston, phụ nữ thì mặc áo dài là một hình ảnh lạ vì ngày nào mọi người cũng gặp nhau trong những bộ trang phục bình thường. Tuy vậy, sự thay đổi hình ảnh làm nhiều người ngạc nhiên nhất là nhà báo Đằng Giao, với chiếc áo khoác da, như đang đóng phim Mỹ. Ai cũng bất ngờ vì thường ngày ông là một người ăn mặc rất “bình dân” và còn có biệt danh “trưởng ban vô gia cư” mà hôm nay lại ăn mặc đẹp như vậy.

Dưới hội trường cũng không kém phần bận rộn. Sân khấu, màn hình, đèn đuốc, bàn ghế và thức ăn, thức uống cho khách, bận từ A đến Z. Ngay gần sân khấu là bánh sinh nhật 40 tuổi cho báo Người Việt, hình ảnh ấn bản đầu tiên vào ngày 15 Tháng Mười Hai, 1978, được in lên bánh, khiến ai đi ngang qua cũng đứng lại nhìn.

Trong khoảng 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, mọi thứ như tăng tốc vì các khách mời bắt đầu đến. Các thành viên của bộ phận làm ti vi phải tập dượt lần cuối, phải bảo đảm máy móc không trục trặc. Ban Tiếp Tân thì dẫn khách vào hội trường, từ các gương mặt quen thuộc với cộng đồng người Việt Nam ở Little Saigon, trong đó có các dân cử, các nghệ sĩ và những người gắn bó với báo Người Việt trong suốt 40 vừa qua.

Nhà báo Đỗ Dzũng, một trong những nhân vật “đắt khách” nhất của báo Người Việt, lâu rồi mới mặc veston. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đến khoảng 3 giờ chiều, buổi lễ bắt đầu, khách mời ngồi kín cả hội trường. Một số độc giả lâu năm đến và cho biết họ muốn gặp những gương mặt quen thuộc hay xuất hiện trên Người Việt TV như nhà báo Ngọc Lan và Đỗ Dzũng. Quả thật, đây là hai người “đắt khách” nhất của buổi lễ.

Không khí của lễ kỷ niệm 40 năm Người Việt rất hào hứng vì ai cũng đến với tinh thần phấn chấn để mừng ngày thành lập của tờ báo Việt Ngữ lớn nhất ở hải ngoại. (Thiện Lê)

MỚI CẬP NHẬT