DENVER, Colorado (NV) – Một phụ nữ và đứa con gái 10 tuổi bị cảnh sát chặn ở Phi Trường Quốc Tế Denver, Colorado, tháng trước vì tiếp viên xem hai mẹ con này là khả nghi, theo nhật báo The Denver Post hôm Thứ Năm, 4 Tháng Mười Một.
Bà Mary MacCarthy, da trắng, và con gái Moira da đen từ San Jose, California, bay về gia đình ở Denver hôm 22 Tháng Mười sau khi anh trai bà bất ngờ qua đời tối hôm trước. Đến Denver, hai mẹ con được một nhân viên hãng Southwest Airlines và hai cảnh sát viên Denver đón ở ống lồng xuống phi cơ.

Ban đầu, bà MacCarthy tưởng cảnh sát đến thông báo gia đình bà có thêm người qua đời. Hai cảnh sát viên bắt đầu nói chuyện riêng với bà MacCarthy và bé Moira. Họ muốn thẩm vấn hai mẹ con vì trước đó, cô tiếp viên Southwest Airlines báo cáo phi công rằng cô nghi bà MacCarthy là kẻ buôn người, theo bản báo cáo của cảnh sát Denver cũng như lời kể của bà MacCarthy.
“Cảnh sát nói: ‘Chúng tôi nói chuyện với bà vì tiếp viên báo cáo với phi công rằng hành vi của bà đáng nghi ngờ,” bà MacCarthy kể. “Và ngay lập tức tôi hiểu ra chuyện gì. Đây là tình huống mà gia đình đa chủng tộc và gia đình da màu mỗi lần đi đâu đều gặp phải.”
Bà MacCarthy giải thích tại sao họ đến Denver và bé Moira thực sự là con gái bà. Sau khi nghe giải thích, cảnh sát và nhân viên Southwest để bà đi. Bé Moira khóc suốt thời gian hai mẹ con bị chặn.
Bà MacCarthy nói bà không giận cách cảnh sát và nhân viên Southwest đối xử với bà trên ống lồng, nhưng giận cô tiếp viên trên phi cơ đã báo cáo về hai mẹ con bà mà không hề đến nói chuyện hay tiếp xúc trước.
Cô tiếp viên thì khai với cảnh sát rằng cô nghi ngờ là vì hai mẹ con bà MacCarthy lên phi cơ sau cùng và vì bà yêu cầu những hành khách khác đổi chỗ để hai mẹ con được ngồi kế nhau, theo bản báo cáo của cảnh sát Denver. Cô tiếp viên còn cho biết hai mẹ con bà MacCarthy không hề nói chuyện với nhau suốt chuyến bay.
Bà MacCarthy nói họ lên phi cơ sau cùng vì họ nằm trong nhóm được sắp xếp lên sau cùng và những hành khách khác sẵn lòng đổi chỗ. Bà cho biết hai mẹ con không nói chuyện nhiều vì bà đang cố ngủ bù, còn bé Moira đang nghe đọc sách.
“Theo tôi, tất cả sự việc chỉ dựa vào giả định mang tính phân biệt chủng tộc về gia đình đa chủng tộc,” bà MacCarthy nói.
Nay, bà MacCarthy muốn Southwest xin lỗi vì chuyện đó.
Hãng hàng không này từ chối trả lời câu hỏi cụ thể về sự việc, như ai là người báo cáo về hai mẹ con bà MacCarthy, lý do người này nghi ngờ, và nhân viên Southwest được huấn luyện nhìn thấy dấu hiệu gì gọi là bằng chứng buôn người.
“Southwest rất tiếc gia đình này báo cáo gặp chuyện không tích cực trong lúc bay cùng chúng tôi,” hãng này ra tuyên bố cho biết. “Chúng tôi đã chuyển bản báo cáo của khách hàng này cho Nhóm Quan Hệ Khách Hàng của Southwest để họ liên lạc trực tiếp.” (Th.Long) [qd]






















































































