SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tấm hình ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, đi metro Bến Thành-Suối Tiên hôm 22 Tháng Hai cho thấy ông này đeo một chiếc đồng hồ được cho là Patek Philippe.
Tấm hình do phóng viên Thông Tấn Xã Việt Nam chụp và Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương yêu cầu các báo đăng cùng lúc để cho thấy người đứng đầu đảng “gần dân.”

Trong hầu hết các hình, đứng cạnh ông Tô Lâm là ông Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành Ủy TP.HCM, và các quan chức công an, an ninh.
Facebooker Nguyễn Đức Tiến bình luận dưới tấm hình đăng trên một diễn đàn: “Đeo Patek Philippe đi metro, đúng nãnh [lãnh] đạo xứ ta!”
Facebooker Nhiên An nhận xét: “Hành khách toàn đi tất xanh,” ám chỉ việc đảng bố trí cận vệ và công an viên dày đặc trên các toa metro.
Trước vụ này, hồi trung tuần tháng trước, Facebooker Hoàng Dũng đăng hình cho thấy bà Ngô Phương Ly, vợ ông Tô Lâm, trưởng phòng tại đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) đeo đồng hồ Vacheron Constantin 83570 trong lúc ngồi uống trà.
Chiếc đồng hồ này được một trang web bán hàng hiệu ở Hà Nội mô tả là “làm bằng vàng hồng 18K, được nạm 81 viên kim cương cắt tròn và lịch tuần trăng,” có giá tham khảo khoảng 1 tỷ đồng ($39,177).
“Thế bây giờ bàn về bác Ly đi, bác ấy đẹp thế mà chưa thấy anh chị nào dám khen. Tôi khen bác Ly đẹp. Cánh tay đẹp. Cánh tay trị giá hơn tỷ bạc. Lương bác Ly làm đài truyền hình VTV tiết kiệm bao năm?,” theo Facebook Hoàng Dũng.
Việc quan chức Việt Nam hoặc thân nhân của họ để lộ hình chụp cho thấy việc xài đồ hàng hiệu đắt tiền, có giá hàng trăm ngàn đô la, được cho là yếu tố hết sức “nhạy cảm” trên báo.
Hồi năm 2023, ông Nguyễn Văn Yên, khi đó còn làm phó trưởng Ban Nội Chính Trung Ương, “nổi tiếng” với vụ đeo đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca tại một cuộc họp, khiến một loạt báo như Thanh Niên, VNExpress… phải thay hình cắt mất phần tay đeo đồng hồ của ông này.
Sở thích phô trương đồng hồ đắt tiền của ông Nguyễn Văn Yên khiến công luận đặt câu hỏi về tính liêm chính của ông này.

Theo ghi nhận của trang web Chrono24, chiếc đồng hồ Patek Philippe World Time Mecca có giá lên đến $269,370.
Do là cơ quan được đảng giao phó công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực, Ban Nội Chính Trung Ương có quyền sinh sát nhắm vào các giới chức tham nhũng.
Đến hồi Tháng Sáu năm ngoái, theo báo VNExpress, ông Yên bị bắt, khởi tố với cáo buộc “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.”
Tuy vậy, sai phạm cụ thể của ông này chưa được công bố.
Khi còn tại chức, ông Yên có nhiều phát ngôn “hùng hồn” về chống tham nhũng.
Hồi Tháng Tư, 2022, khi được hỏi về chủ trương xử lý các vụ án lớn liên quan đến doanh nghiệp lớn, ông Yên mạnh miệng khẳng định “không có chuyện bắt chuột mà vỡ bình” và đảng chống tham nhũng “không vùng cấm, không ngoại lệ, không chịu tác động không đúng của cơ quan, tổ chức, lực lượng nào.” (N.H.K) [qd]






















































































