Thursday, March 28, 2024

Người ‘chết’ 5 năm bất ngờ trở về ở Tây Ninh

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Hơn hai tuần nay, người dân ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, xôn xao câu chuyện ông Yêng Hồng Mỹ (50 tuổi, mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ) chết từ năm năm trước bỗng đột nhiên trở về!

Ngày 29 Tháng Năm, báo Thanh Niên cho hay gia đình bà Yêng Hồng Xinh, chị ông Mỹ, bất ngờ nhận được thông báo qua điện thoại của người hàng xóm là tìm thấy ông Mỹ tại bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn.

Ban đầu, cả nhà chẳng ai tin chuyện này, bởi vì ông Mỹ đã chết từ năm năm trước và được chôn cất tại nghĩa trang xã Trường Đông (huyện Hòa Thành). Gia đình bán tín bán nghi chuyện có người giả mạo nhưng cũng nhờ hàng xóm dẫn về giúp.

“Khi gặp mặt, chúng tôi chỉ biết ôm ông Mỹ mà khóc vì vui mừng. Sau đó cả nhà vội lấy ảnh của ông trên bàn thờ xuống,” ông Tống Thanh Hùng (49 tuổi), em rể bà Xinh kể lại, bởi vì bà đang giúp việc nhà cho một gia đình ở thành phố Tây Ninh, còn ông Mỹ thì không tự trả lời được.

Theo ông Hùng, sức khỏe ông Mỹ vẫn ổn định, tuy nhiên, do chân bị gãy nên gia đình đưa ông đến bệnh viện bắt vít cố định. Điều ly kỳ là suốt năm năm qua, ông Mỹ sống ở đâu, làm gì vẫn còn là ẩn số vì ông chỉ kể lại bằng những câu chuyện chắp vá, không đầu không đuôi.

Ông Hùng kể, khi lọt lòng mẹ, ông Mỹ bị cha mẹ ruột bỏ nằm ven đường thì được cha vợ ông nhặt về nuôi, cho mang cùng họ Yêng.

Sau khi cha mất, ông Mỹ về sống cùng bà Xinh. Năm 2013, sau khi đi ăn tiệc cưới người thân thì ông Mỹ không về nhà. Nghĩ ông Mỹ chỉ đi vài ngày như mọi khi nhưng gần một tuần sau vẫn không thấy ông về, cả nhà tỏa ra đi tìm kiếm khắp nơi, thông báo địa phương nhưng vẫn bặt vô âm tín. Cứ nghe ở đâu phát hiện có người chết là gia đình tìm đến.

Đến Tháng Năm, 2013, gia đình nghe thông báo trên truyền hình tìm thân nhân cho một xác chết trôi đang phân hủy tại xã Trường Hòa (huyện Hòa Thành). Khi gia đình mang hình tìm đến người vớt xác thì người này mô tả thi thể “khớp” ông Mỹ và nhìn ảnh (qua căn cước) thì khẳng định đúng 90%.

Đó là lý do gia đình nhận nhầm xác người và chôn cất từ năm năm trước. Khi đó, gia đình chọn ngày 26 Tháng Ba Âm Lịch làm ngày giỗ cho ông. Tính đến ngày ông Mỹ đột nhiên trở về, đã năm năm trôi qua và năm lần làm đám giỗ! (Q.D.)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 30 tháng 5 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT