Thursday, April 18, 2024

Bộ Quốc Phòng Việt Nam phá núi đá ven vịnh Hạ Long

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chính quyền tỉnh Quảng Ninh vừa xác định họ vô can trong sự kiện ba núi đá ven vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên của thế giới, bị phá để lấy đá vôi, bởi vì đó là một “công trình quốc phòng” trên “đất quốc phòng” của Bộ Quốc Phòng!

Sau khi bị chỉ trích dữ dội vì cương quyết giữ 157 hécta “đất quốc phòng” ở phi trường Tân Sơn Nhất cho công ty Long Biên thuê làm sân golf, bất kể phi trường này đang bị kẹt cứng, tắc nghẽn, khiến chính quyền Việt Nam phải xây dựng phi trường Long Thành, và dân chúng phải gánh thêm khoản nợ $16 tỷ, thì đại diện Bộ Quốc Phòng tuyên bố “quân đội sẽ không làm kinh tế nữa!”

Chủ trương “quân đội làm kinh tế” được khởi xướng từ thập niên 1980, mở đường cho sự ra đời của hàng loạt doanh nghiệp hoặc được đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của quân đội CSVN, hoặc là liên doanh giữa quân đội CSVN với ngoại quốc, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.

“Vốn” mà quân đội CSVN “đầu tư” vào các doanh nghiệp của mình hoặc đem “góp” cho các liên doanh là phương tiện quốc phòng (ví dụ hệ thống hạ tầng về thông tin, viễn thông quốc phòng nay là “xương sống” của Viettel – hiện là một trong những tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam), đất đai, thậm chí quân lực. Trên thương trường, chủ trương vừa kể tạo ra hàng loạt doanh nghiệp đương nhiên được thụ hưởng vô số đặc quyền, đặc lợi, thậm chí dù bất hợp pháp cũng bất khả xâm phạm vì hoạt động có liên quan tới… “quốc phòng.”

Đến nay vẫn chưa có bất kỳ thống kê nào cho biết chủ trương quân đội CSVN “làm kinh tế” hỗ trợ cho quốc phòng ra sao, thỉnh thoảng dân chúng Việt Nam chỉ thấy trên Internet những thông tin xa, gần về khối tài sản càng ngày càng khổng lồ của các viên tướng là lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, chỉ huy các Tổng Cục, các Cục, các Quân Khu, Quân Đoàn… song những thông tin như thế chưa bao giờ được điều tra, xác định đúng sai.

Gần đây, người ta bắt đầu thắc mắc rằng, khi mà chỉ vài ông chủ của một số công ty có thể lèo lái Bộ Quốc Phòng theo ý mình thì ai dám chắc những ông tướng đang lãnh sứ mệnh “bảo quốc, an dân” luôn luôn “kiên định” trước tác động đủ mặt của các thế lực thật sự là thù địch của Việt Nam?

Trong bối cảnh như vừa kể, tuyên bố của tướng Lê Chiêm, thứ trưởng Quốc Phòng, hôm 23 Tháng Sáu trở thành đặc biệt đáng chú ý. Ngoài việc loan báo rằng quân đội “không làm kinh tế nữa,” rằng tất cả các doanh nghiệp của quân đội sẽ được cổ phần hóa, quân đội cũng sẽ rút hết vốn khỏi các liên doanh, ông Chiêm hứa, sắp tới Bộ Quốc Phòng “chỉ tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.”

Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ và nghi ngại của công chúng, một số tờ báo tại Việt Nam bắt đầu cung cấp những thông tin, dữ liệu nhằm quảng bá “thiện chí” của quân đội CSVN đối với quốc gia, dân tộc.

Chẳng hạn ngày 28 Tháng Sáu, tờ Tuổi Trẻ có một bài cho biết, sở dĩ thành phố Đà Nẵng khang trang như hiện nay là nhờ quân đội CSVN “nghĩ đến đại cuộc” mà “nhượng” cho chính quyền thành phố này 2,000 hécta “đất quốc phòng.”

Bài báo có một chi tiết đáng chú ý là dù “đất quốc phòng” không còn phù hợp với mục tiêu, yêu cầu quốc phòng nhưng trong 23 năm làm giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Điểu mất tới… 20 năm để thương lượng với quân đội.

Cả tờ Tuổi Trẻ lẫn ông Điểu đều không cho biết, trong cuộc thương lượng kéo dài 20 năm đó, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đem những gì ra đổi 2,000 hécta “đất quốc phòng.”

Có một điểm thú vị là cho dù Bộ Quốc Phòng tuyên bố “không làm kinh tế nữa” nhưng các đơn vị quân đội vẫn tiếp tục nhân danh “quốc phòng” để phá.

Tuần này, người sử dụng Internet tại Việt Nam đã chia sẻ những hình ảnh chụp cảnh ba núi đá vôi ven vịnh Hạ Long, vốn bất khả xâm phạm vì thuộc khu vực đã được UNESCO xác định là “di sản thiên nhiên của thế giới” đang bị băm ra để lấy vôi.

Trước sự chỉ trích càng lúc càng mãnh liệt, chiều 27 Tháng Sáu, chính quyền tỉnh Quảng Ninh phải tổ chức họp báo, ông Vũ Văn Hợp, chánh văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Ninh, phân biện, ba núi đá vôi đang bị phá nằm trên “đất quốc phòng,” do Lữ Đoàn 170 thuộc Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Hải Quân CSVN quản trị.

Việc phá ba núi đá vôi là nhằm thực hiện một “công trình quốc phòng” đã được Bộ Quốc Phòng phê duyệt. Chính quyền tỉnh Quảng Ninh không can dự.

Báo Tuổi Trẻ cho biết: “Ngày 26 Tháng Sáu, ủy ban tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, trong đó có nội dung phê bình Lữ Đoàn 170, yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác và khai triển đồng bộ các biện pháp khắc phục môi trường khu vực này, nhắc nhở Hạ Long và Sở Tài Nguyên-Môi Trường thực hiện chức năng quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn.” (G.Đ)

Nhà cầm quyền Huế đập phá Thánh Giá ở tu viện Thiên An

MỚI CẬP NHẬT